.Poorguy nói:Ha Sonata nói:Em có ý kiến thế này:Poorguy nói:Em mới chứng kiến 1 cảnh (xem hình). Tội cho bác chủ xe quá, chắc vừa mới học lái xong. Đang loay hoay đậu xe, cứ nữa trên nữa dưới. Đến lúc bác anh không canh được nữa nên mới bước xuống xe để kiểm tra. Một toán TTDT đã kịp thời tiến tới bao quanh bác ý, biên bản được lập ngay cho dù bác ý hết sức thanh minh.
Theo các bác trong trường hợp này có kiên quyết xử phạt hay chỉ nhắc nhở đổ xe lại cho đúng không ạ.
P/S: Em chụp từ trên cao xuống và zoom lại trong comp. nên hình không được rõ.
1. Hình: chụp từ trên cao=> Người chụp không biết rõ nội dung sự việc: chuyện gì? Tại sao? giải quyết thế nào?... => không dám lạm bàn.
2. Cảnh đậu xe: như bác chủ thấy, người lái không (chưa) có khả năng dừng đậu cho đúng, vậy thì khi lái xe lưu thông trên đường thật sẽ gây nguy hiểm cho người cùng tham gia giao thông <=> Khả năng như bác chủ nói "chắc mới học lái" - Chưa chắc đã có GPLX, nếu có GPLX chưa chắc đã thật- nếu giấy thật chưa chắc đã thi thật?
3. LL chức năng kiểm tra là đúng người đúng lỗi (đoán theo hình và theo mô tả của bác chủ)
=> Theo em: phải kiên quyết xử phạt người vi phạm. Nếu không GPLX thì phải giam xe. Nếu "hành hạ" rồi ăn hối lộ của người vi phạm thì phải bỏ tù bọn ăn hối lộ. Bởi lái xe thế này nguy hiểm quá! Nếu ăn hối lộ mà cho qua thì tội gấp đôi.
Em xin chia sẻ bác tý.
Bác nhận định và phân tích rõ, riêng em chỉ dị ứng với cách canh me, đàn áp, và không có tình người. Bọn TTDT này em gặp hằng ngày ở đây, vì chổ em làm mà.
1. Em đứng hút thuốc, chứng kiến bác tài khoảng hơn 10 phút. TTDT kéo đến bao quanh xe là em chụp ngay, trong hình lúc này bác chủ định leo vào xe chạy hoặc tiếp tục điều khiển xe đỗ hợp lệ thì em không rõ. Khi thấy bác chủ chạy lại năn nỉ, mấy anh TTDT thì khoát tay, lấy BB ra ghi (điều này chắc là bác Hà cũng cảm nhận được chứ nhỉ, chẵn lẽ bác bắt em phải quay phim).
2. Với khỏang thời gian quan sát em có thể kết luận bác ấy là lái mới (xin lỗi vì dùng tới mới học lái). Còn nếu nói như bác Hà là có thể chưa có GPLX. OK phạt.
3. Đôi khi em còn ghép lề chưa chuẩn thì lái mới sao ghép chuẩn ngay được ạ. Mấy bác TTDT ở phía bên kia đường thấy nhưng canh me nên em ghét. Chỉ cần một lời khuyên là đậu xe lại cho đúng thì cái nhìn sẽ khác đi.
Last edited by a moderator:
Riêng khu vực Q1 nuôi tới 400 thằng...kinh thiệt...đi lúc nào cũng kéo cả chục thằng làm em liên tưởng phim về mấy con chó rừng đi săn theo bầy đàn mới chiếu trên TV cách đây mấy ngày.NGUYEN T nói:Bác biết tại sao họ bu đông vậy không?Vì nếu một mình mà gặp phải cha nội lái xe thiên lôi thì chết à.vule_nev nói:Sao em thấy dị ứng với cảnh phạt 1 xe mà tới 1 đám bu quanh quá vậy trời.![]()
Suy cho cùng,nhiều ông lái xe cũng chẳng ra gì nên mới có trò đó.
Phạt thì có 1 thằng đứng làm còn 1 bầy bu quanh (sợ mất đồ bỏ mịa), hút thuốc, xàm xí, liếc ngang liếc dọc tìm mồi. Bực nhất là bọn nó phạt mình vi phạm nhưng bản thân thì lại dừng đậu chiếm hết cả đoạn đường, vi phạm còn nghiêm trọng hơn.
Hình ảnh ấy thật đẹp trong lòng dân!
[/quote]
"chắc bác ha chạy sonata là xe xịn và lái chiến ngay từ ngày nhận GPLX?"
[/quote]
Ngày xưa... tụi em thường lái thuần thục xong mới được đi thi lấy bằng. Ngày ấy đường không đông như bi giờ. Tập lái xe trong sân doanh trại, rồi ra đường đồi...lại về doanh trại.
"chắc bác ha chạy sonata là xe xịn và lái chiến ngay từ ngày nhận GPLX?"
[/quote]
Ngày xưa... tụi em thường lái thuần thục xong mới được đi thi lấy bằng. Ngày ấy đường không đông như bi giờ. Tập lái xe trong sân doanh trại, rồi ra đường đồi...lại về doanh trại.
"chắc bác ha chạy sonata là xe xịn và lái chiến ngay từ ngày nhận GPLX?"
[/quote]
Ngày xưa... tụi em thường lái thuần thục xong mới được đi thi lấy bằng. Ngày ấy đường không đông như bi giờ. Tập lái xe trong sân doanh trại, rồi ra đường đồi...lại về doanh trại.
[/quote]
Hồi đó em tập lái xe với tía em, ổng phán một câu xanh rờn: Mày không tháo ráp được cái hộp số thì quên cái vô lăng đi.
[/quote]
Ngày xưa... tụi em thường lái thuần thục xong mới được đi thi lấy bằng. Ngày ấy đường không đông như bi giờ. Tập lái xe trong sân doanh trại, rồi ra đường đồi...lại về doanh trại.
[/quote]
Hồi đó em tập lái xe với tía em, ổng phán một câu xanh rờn: Mày không tháo ráp được cái hộp số thì quên cái vô lăng đi.
"chắc bác ha chạy sonata là xe xịn và lái chiến ngay từ ngày nhận GPLX?"
[/quote]
Ngày xưa... tụi em thường lái thuần thục xong mới được đi thi lấy bằng. Ngày ấy đường không đông như bi giờ. Tập lái xe trong sân doanh trại, rồi ra đường đồi...lại về doanh trại.
[/quote]
.
[/quote]
Ngày xưa... tụi em thường lái thuần thục xong mới được đi thi lấy bằng. Ngày ấy đường không đông như bi giờ. Tập lái xe trong sân doanh trại, rồi ra đường đồi...lại về doanh trại.
[/quote]
.
Last edited by a moderator:
Đúng rồi đó Bác.quachbachlong nói:y như một bầy chó đói thấy 1 đống phân bu lại giành ăn.Nhìn phản cảm quá, có cần phải vậy k?
Trên OS mình có nhiều bác rất kiên định trong việc sử dụng và điều khiển phương tiện giao thông. Một khi đã sai thì phải chấp nhận mình sai.
Ngẫm lại thấy bác Ha sonata nói cũng đúng. Nhìn cách bác tài xế de tới de lui mà cuối cùng vẫn không đậu được thì khi chạy không biết có ổn không??? Nhưng với cách hành xử của LL TTDT thì em thấy không hay. Hè nhau lao tới, khóa đầu khóa đuôi, nhất quyết không cho bác ấy thanh minh, mở BB lập ngay. Em thấy bức xúc nên post thôi ạ.
Ngẫm lại thấy bác Ha sonata nói cũng đúng. Nhìn cách bác tài xế de tới de lui mà cuối cùng vẫn không đậu được thì khi chạy không biết có ổn không??? Nhưng với cách hành xử của LL TTDT thì em thấy không hay. Hè nhau lao tới, khóa đầu khóa đuôi, nhất quyết không cho bác ấy thanh minh, mở BB lập ngay. Em thấy bức xúc nên post thôi ạ.
Last edited by a moderator:
bác rồng trắng này hồi xưa học văn có lẽ thường được điểm cao!B35 nói:Đúng rồi đó Bác.quachbachlong nói:y như một bầy chó đói thấy 1 đống phân bu lại giành ăn.Nhìn phản cảm quá, có cần phải vậy k?