OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Còn ngược vào SG, cách PT vài km là NH Hưng Phát. Nhà hàng rộng rãi, sạch sẽ. Thức ăn thì tương đối rẻ với các món thông thường. Ăn trưa đông người (đi đoàn) vào đây thì tiện.
DSC00084.JPG

DSC00006.JPG

DSC00085.JPG

DSC00086.JPG

DSC00087.JPG

DSC00088.JPG

Nhưng có một món lạ, không phải trong phòng ăn mà là trong phòng WC : Ảnh Khỏa Thân
DSC00004.JPG

DSC00003.JPG

DSC00002.JPG

DSC00001.JPG

Sau khi xả nước cứu thân, cho vơi đi nỗi bức xúc thì ... khoan khoái lên đường !
DSC00005.JPG
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
6/7/11
43
2
8
50
Bác Hà sưu tập các món ăn của PT nhìn thèm quá !!!
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
19/6/08
862
13
18
www.otosaigon.com
Đi Phan Thiết nhớ ghé lẩu cá Bốp Mai Huệ trên đường Phan Đình Phùng (gần chợ), phải là Mai Huệ nghe bác, khúc này nhiều quan lắm. Ở Mũi né có hải sản Hồng Vinh ( Tiến Đạt xuống cỡ 1km)
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
rất cảm ơn các bác đã chỉ dẫn con đường ẩm thực cho em, 5h sáng mai em khởi hành, chúc cả box coi đá banh vô kèo zui zẻ :D
 
Hạng C
19/5/11
601
276
63
XaGan nói:
Ăn trưa tại Phan Thiết : có thể lựa chọn KIM SƠN LẦU
Nằm trên N.T.M.KHAI (ngay chân cầu Lê Hồng Phong).
DSC00750.JPG
Quán này ăn được. Hôm trước cũng có ghé qua thử. Thức ăn OK giá phải chăng
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Em chả hiểu các đại gia OS kiếm một chỗ ăn trưa ăn tối sao khổ sở thế nhỉ?
Em thấy các bác phức tạp hóa chuyện ăn uống quá, mất thời gian, mất tâm trí về cái chuyện zớ zẩn này, mà rất nhiều trường hợp tính già hóa non, vào cái quán nhìn tàng tàng, tưởng rẻ, phục vụ vớ va vớ vẩn, ruồi chém không hết, ăn xong nó tính giá ngang với resort 4 sao.
Chỗ nào nhìn thấy mấy xe du lịch 50 chỗ, 30 chỗ là em biến khẩn trương. Em làm trong nghề này em biết, những chỗ vậy rất xô bồ, bếp không đảm bảo vệ sinh, nhân viên không được đào tạo, ăn nói cứ như bằng vai phải lứa với mình, cái mặt nhân viên lúc nào cũng sưng to như cái bánh bèo.
Tiểu của tiểu gia Đào Lỗ, mỗi lần đi chơi, muốn ăn uống gì cứ phi thẳng vào KS 3, 4 sao, ngồi như ông kễnh, bên bãi biển gió lồng lộng, nhân viên lễ phép, tươi cười, gọi dạ bảo vâng, bát đĩa toàn cỡ Minh Long trở lên, mọi thứ đều rất sạch sẽ, kịch kim 150k/người.
Không tin các bác cứ vào thử một resort 4 sao nào đó, thử xem em nói đúng không.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/5/12
226
50
43
45
Thiệt k bác Đào? sợ 150k nó thành 150$ thì tiêu... Mà mấy quán lâu đời có tiếng thường cũ cũ bẩn bẩn, hình như vậy mới ngon!