Thế tháng 10 rồi...lan mạt 81 có còn đông như hôm khai trương k ạ? Để e lùa thằng cu sang chơi cho bít!
Bác đi ngày thường thì thoải mái cuối tuần hơi đông thôi chứ không đông như lúc khai trươngThế tháng 10 rồi...lan mạt 81 có còn đông như hôm khai trương k ạ? Để e lùa thằng cu sang chơi cho bít!
Aeon, bigc (Vùng ven) Đậu xe phê nhất. Rộng bao la. Em vô vin chỗ nguyễn hữu cảnh này thấy chật chội, ngột ngạt, khó chịu vô cùng (Chắc mình sống ở vùng ven nhà quê quen rồi)Chỗ này thiết kế hầm xe liên kết với các tầng trên quá tệ. Đi lấy xe mà tìm mãi không thấy đường xuống hầm. Bó tay thiệt. Thang máy chờ mòn mỏi. Các tầng thiết kế ngột ngạt, không tạo cảm giác thoải mái. Em chỉ thấyđi aeon là thoải mái nhất. Xe hơi để cả ngày cũng free. Lên xuống nhẹ nhàng. Sướng.
Vì trong đó tất đất tất vàng đó bácAeon, bigc (Vùng ven) Đậu xe phê nhất. Rộng bao la. Em vô vin chỗ nguyễn hữu cảnh này thấy chật chội, ngột ngạt, khó chịu vô cùng (Chắc mình sống ở vùng ven nhà quê quen rồi)