- Status
- Không mở trả lời sau này.
Giá mũ hiện khoảng 550đ/độ, mũ khoảng 35 độ thì các bác tính ra bi nhiêu tiền 1kg. Trước đây giá khoảng 950đ/độ đó. Có một số chủ vườn "nóng đít" như kiểu bác Hung Thanh nói rồi. bạn em thì có 1, ở Phú Giáo - Bình Dương. Cái chính của nghề này là quản lý được lượng mũ khai thác (từ lúc cạo mũ đến lúc trút mũ, thu gom mũ chén, mũ đất), chống thất thoát hoặc bị cướp. Đúng như bác gì nói ở trên, khu vực nào dân nhập cư đông là tình hình rất ư là bất ổn. Mà khu vực nào dân bản xứ thì khó tìm người cạo mũ cho mình. Haizzz bài toán khó giải trừ khi nào chủ vườn là người khai thác thôi
. Mà bác sỹ thì chỉ biết cầm dao mỗ chư dạo cạo mũ thì
E chỉ giới thiệu thêm 1 hướng thôi...vì nhiều người qua mua đất và trồng cao su bên Cam....Nếu bác chủ quan tâm thì có thêm 1 hướng tìm hiểu. Chứ trồng cao su lời lãi sao e chịudoduonghoang nói:Bác có tính được suất đầu tư cho một hecta cao su từ lúc còn là đất rừng đến khi khai thác được mủ là bao nhiêu Obama không?
Tuithichxehoi nói:Đầu tư cao su bên Cam cũng là 1 kênh đó các bác...nhìu người Việt cũng đang làm vậy lắm
Cái hướng bác chỉ người ta là hướng hại người ! Đã không phải dân trong nghề thì sao bác biết bên Cam trồng cao su ngon?Tuithichxehoi nói:E chỉ giới thiệu thêm 1 hướng thôi...vì nhiều người qua mua đất và trồng cao su bên Cam....Nếu bác chủ quan tâm thì có thêm 1 hướng tìm hiểu. Chứ trồng cao su lời lãi sao e chịudoduonghoang nói:Bác có tính được suất đầu tư cho một hecta cao su từ lúc còn là đất rừng đến khi khai thác được mủ là bao nhiêu Obama không?
Tuithichxehoi nói:Đầu tư cao su bên Cam cũng là 1 kênh đó các bác...nhìu người Việt cũng đang làm vậy lắm
Bác dohoang là sư phụ trong nghề này đó
jeany.huynh nói:Giá mũ hiện khoảng 550đ/độ, mũ khoảng 35 độ thì các bác tính ra bi nhiêu tiền 1kg. Trước đây giá khoảng 950đ/độ đó. Có một số chủ vườn "nóng đít" như kiểu bác Hung Thanh nói rồi. bạn em thì có 1, ở Phú Giáo - Bình Dương. Cái chính của nghề này là quản lý được lượng mũ khai thác (từ lúc cạo mũ đến lúc trút mũ, thu gom mũ chén, mũ đất), chống thất thoát hoặc bị cướp. Đúng như bác gì nói ở trên, khu vực nào dân nhập cư đông là tình hình rất ư là bất ổn. Mà khu vực nào dân bản xứ thì khó tìm người cạo mũ cho mình. Haizzz bài toán khó giải trừ khi nào chủ vườn là người khai thác thôi. Mà bác sỹ thì chỉ biết cầm dao mỗ chư dạo cạo mũ thì
Nghe xong chắc bác sĩ chuyển qua kinh doanh bcs cho lành nhỉ
Nói chung làm cái gì cũng phải có nghề hết bác ơi. Lúc trước thấy bác Rungxanh bán trên 9,5 ha rừng cao su trên Bình Phước thấy giá cả cũng chịu được tính đầu tư nhưng thấy cũng gian nan quá. Mình bỏ tiền ra thì phải quan tâm, săn sóc và phát triển nó. Mua xong rồi giao khoán hết cho người ta thì cũng phiêu.
@Rongviet: Nhà em cũng đang làm cao su hả. Vậy bữa nào chắc cafe thọ giáo em vụ cao su này ra sao. Thấy người ta làm cũng ham quá mà chẳng biết gì.
@Rongviet: Nhà em cũng đang làm cao su hả. Vậy bữa nào chắc cafe thọ giáo em vụ cao su này ra sao. Thấy người ta làm cũng ham quá mà chẳng biết gì.
há há... có cái vụ cafe bàn bạc trồng cao su thì cho e tham gia hóng hớt với nhé!giuvung nói:Nói chung làm cái gì cũng phải có nghề hết bác ơi. Lúc trước thấy bác Rungxanh bán trên 9,5 ha rừng cao su trên Bình Phước thấy giá cả cũng chịu được tính đầu tư nhưng thấy cũng gian nan quá. Mình bỏ tiền ra thì phải quan tâm, săn sóc và phát triển nó. Mua xong rồi giao khoán hết cho người ta thì cũng phiêu.
@Rongviet: Nhà em cũng đang làm cao su hả. Vậy bữa nào chắc cafe thọ giáo em vụ cao su này ra sao. Thấy người ta làm cũng ham quá mà chẳng biết gì.
5 năm theo nghiệp nhà nông từ trồng cao su,nuôi nhím,nuôi gà....em đã bỏ chạy vể thành phố trối chết,giờ đêm ngủ mà còn ám ảnh nằm mơ
trồng cao su mà nhằm nhò gì, hôm trước vào saigon bị (được) mấy cha oser dẫn đi hớt tóc. Trong lúc gội đầu ẻm mới thỏ thẻ, em làm ráng bữa nay cho đủ 10triệu rồi nghỉ.....
Em giựt mình hỏi lại, ẻm nói..mấy chị trong đây ai cũng mua đất xây nhà bự hết trơn rồi, tại mấy chỉ đẹp hơn em nên kiếm bộn, em 1 tháng kiếm có 300triệu à.....
Em hoảng quá, nhưng kịp thời móc bóp lấy cạc visit ra đưa, mai mốt em có muốn làm nhà kiểu lâu đài...cổ tích thì gọi cho anh.
Em giựt mình hỏi lại, ẻm nói..mấy chị trong đây ai cũng mua đất xây nhà bự hết trơn rồi, tại mấy chỉ đẹp hơn em nên kiếm bộn, em 1 tháng kiếm có 300triệu à.....
Em hoảng quá, nhưng kịp thời móc bóp lấy cạc visit ra đưa, mai mốt em có muốn làm nhà kiểu lâu đài...cổ tích thì gọi cho anh.
Trồng cao su vốn phải trường và ổn định, có ngân hàng chống lưng mới được. Boss em đầu tư hơn 10k ha ở Cam. Khoảng 3 năm nữa là thu hoạch rồi. Phải nói trồng củ mì và cao su là siêu lợi nhuận nhé. Khi bán hàng không cần tìm chi xa, có người sẵn sàng đến thu tận nơi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.