ủa,xe cắm quốc kỳ ko đc xin phép trước như đi caravan.... gặp công an là bị phạy mừ.chỉ có xe VIP mới đc cắm quốc kỳ thâu.
bác chọc em hoài. Em nàm cái cột nhỏ cao chừng 20 cm đễ canh xe chứ có cắm cờ đâu mà nguyên với thủobama260190 nói:ây da,bác định làm nguyên thủ à.
MeAuto nói:Gắn cờ vào kỳ lắm bác ơi, mà bác gắn cờ vào mai mốt đi xe phải có cờ mới được thì căng đấy
Ko có gắn cờ bác ah. rm làm cái cột nhỏ nhú lên khỏi nắp capo 1 tí để thấy điểm canh xe thôi
Thanks các bác .Em tính vụ này rồi,. Nếu gắn thì sẽ gắn thấp thôi (20 - 25cm ) ko gắn cao vướng hoặc bọc gió khi chạy nhanh.
Pác canh vị trí trên kiếng cho quen đi bác ơi... chứ như vậy bác lệ thuộc nó hoài hoài đó pác.... Lỡ sau này kẹt bác mượn xe khác đi quẹt trầy xe saoo pác...
Gia_Định nói:
cách đây 2 năm e có về thành triệu bến tre cũng gặp cây cầu y chan vầy nhưng độc hơn ở chổ nó không có lan can, dốc cầu cao mà trước khi lên cầu còn có cái cua nữa! lên giữa dốc chỉ còn biết ngắm chim bay thui không canh đc nữa! đã vậy còn bị tắt máy nữa làm mọi người sợ quá trời! nên lượt về không dám đi đường đó nữa!
xe bác Páo nhìn là biết mua thanh lý của sứ quán hehe nên có cột cờ sẵn (xe E-klass ở ngoài ko có ai xài mâm kiểu đó)
xe bác Gia Định là Land Cruiser cũng của sứ quán luôn nên có chỗ cắm cờ hehe, mà bác Gia Định tay lái lụa quá, vừa qua cầu hẹp vừa chụp hình, coi chừng mấy cha đại sứ hay tham tán teo...
xe bác Gia Định là Land Cruiser cũng của sứ quán luôn nên có chỗ cắm cờ hehe, mà bác Gia Định tay lái lụa quá, vừa qua cầu hẹp vừa chụp hình, coi chừng mấy cha đại sứ hay tham tán teo...
Last edited by a moderator:
dạ, em bị cận đó báchuygb nói:Halogen mà mắt tinh, sáng như xenon vậy đó
các xe sứ quán đa số đều là xe xịn nhưng chơi mâm sắt ko hà, xe Land Cruiser của bác Gia Định cũng vậy