Cám ơn các bác đã góp ý vì em là tài mới nên cũng hơi giật mình ah. Và em cũng quan niệm nhịn cho lành. Tks các bác
xe buýt , taxi , xe cont , xe tải nặng ..... em đi đường mà gặp mấy anh này thì lúc nào cũng sẵn sàng như đi đánh trận Mấy tháng trước e ngồi quán highland coffee ở Diamond nghe một bác nói vậy nè, cũng liên quan đến trường hợp như bác. Nguyên văn chính xác là vầy "Nó ép a thì a ép lại, chứ nó ép mà a né ra 1 bên nó thấy a sợ nên nó làm tới, e gặp là e ép lại" mãi sau này e mới biết bác ấy trong Os
Truyện bình thường như cân đường hộp sữa ạ ! Có lần vì chuyện này mà e với bác tài xe buýt 55 kè nhau từ chợ Bà Chiểu ra tới cầu SG luôn !