Hình như e có viết 1 bài về trường Thế giới này rồi, củ chuối lắm bác à.
tình hình của bác kg khác gì e hồi 2 năm về trước.
Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều.
E bực mình nhất là cái vụ 200ngàn khi lấy bằng. Số là vầy, e đăng ký học lý thuyết kg học thực hành (hình như là lúc đó e đóng 1.3 tr thì phải). E thì đi công tác suốt, khi nào về SG rảnh e ra sân vận động thống nhất dợt. Còn lý thuyết thì e tải trên OS về học thôi.. nói chung là đến khi lấy bằng chẳng biết mặt ông thầy nào cả (chỉ biết 1 ông chỉ mình dợt hình ở Củ Chi trước khi thi mấy ngày - đóng 3 hay 4 trăm gì đó).
e vẫn thi ok - 95/100, nhưng đến hạn lấy bằng e ghé chỗ trường thế giới (ngã 4 Nguyễn Chí thanh - Ta Uyên Q.5) để lấy bằng như hẹn, thì có 1 e gái nói với e là đóng 200ng mới lấy bằng , e hỏi tiền gì thì e đó nói tiền lo thầy đường trường. E thấy vô lý nên hỏi thầy nào và ai thỏa thuận với cô.., e đó nói khi học thực hành ai cũng thỏa thuận, e bực mình quá nói kg 200-300 gì hết có đưa bằng kg thì nói, e gái đó kg chịu đưa.Lúc đó cũng sắp trể giờ của e, nên e nói muốn tôi đưa tìền thì viết cho tôi phiếu thu với lý do "hối lộ thầy thi đường trường" thì e đó im re. e la hơi lớn tiếng thì có 1 chị cũng lớn tuổi (chắc là sếp) ra nói thôi đưa bằng và hồ sơ góc cho e.
Thiệt tình giờ e vẫn ấn tượng cái gọi là "Thế Giới". Mong các bác tham khảo rút kinh nghiệm.
Có bác nào học lái xe ở trường Thế Giới không? Em đăng ký từ đầu tháng 10/2008 mà bên đó hẹn tháng 11 này thi rồi lại hẹn đầu tháng 12. Vấn đề là không nói rõ ràng, cụ thể là ngày nào. Hơn nữa đến nay họ chưa báo để dợt trên sa hình. Vì nhờ người quen nộp hồ sơ nên cũng hơi khó nói chuyện. Mà em lại học bên chi nhánh trên đường Lạc Long Quân nữa chứ. Không biết em có bị lừa không đây. Khổ quá, có xe mà chỉ để lau chùi thôi.
[/quote]