Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.256
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Tony Hai Lúa nói:
ntphuoc nói:
Quỳnh Rùa nói:
tonjohn nói:
Cắt đầu chạy trước chớ có gì đâu bác
SMOKIN.GIF
. E chơi vậy hoài !

bác "cắt đầu" lẹ bằng mấy xe máy không? đèn chưa xanh là họ đã lao qua rồi........Chỉ có cách là đợi đèn xanh rồi rẽ thôi, nếu có dòng xe chạy ngược lại thì dừng đợi qua hết thì qua, nếu bật qua đèn đỏ thì CSGT sẽ không vịn bác vì lúc đó bác đã dừng trên đường NTMK rồi, xem như bác đang đi  đường lúc đèn xanh. e cũng thường xuyên phải đậu đợi như vậy ở ngã tư LL - Paster và chưa bao giờ CSGT hỏi em.
Em thấy Bác này nói chuẩn nhất nè.
Chuẩn cái gì ma chuẩn ta? Đang ở LL NKKN sao lại chui tọt qua NTMK??????

Bác Hailúa đếm ... lúa rất kỹ!
080402cool_prv.gif
xin bái phục!
15.gif
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Dạ, em cảm ơn, lần sau em sẽ xem lại cái đèn rẽ trái. Nếu có thì cứ đậu lane ngoài mà đợi vô tư thôi.
Nhưng vấn đề là vói những ngã tư như vậy mà không có đèn rẽ trái thì xử lý sao?
 
Hạng C
6/5/10
524
5
18
1. Ngã tư mà ko có đèn rẽ trái thì bác xử lý như khi đi ở tất cả các ngã tư khác : Chờ đèn xanh rồi bon chen với 2b cắt đầu, chèn hông...
2. Ngã tư Lê Lợi - NKKN cũng như Lê Lợi - Paster đều có đèn rẽ trái, khi có xe đậu chờ phía trước thì em thường xuyên lấn sang lane ngược chiều ( lấn qua vạch đôi luôn ) để rẽ trái và chưa khi nào bị xxx vịn ( nhất là ngã tư Lê Lợi - Paster ) vì bản thân xxx cũng thông cảm để giải tỏa giao thông ở khu vực này. Ngã tư Lê Lợi- NKKN thì lấn trái còn sướng hơn vì NKKN là đường 1 chiều thuận theo chiều rẽ trái.
 
Đảng viên
18/5/10
2.293
82.691
113
Ha Sonata nói:
Tony Hai Lúa nói:
ntphuoc nói:
Quỳnh Rùa nói:
tonjohn nói:
Cắt đầu chạy trước chớ có gì đâu bác
SMOKIN.GIF
. E chơi vậy hoài !

bác "cắt đầu" lẹ bằng mấy xe máy không? đèn chưa xanh là họ đã lao qua rồi........Chỉ có cách là đợi đèn xanh rồi rẽ thôi, nếu có dòng xe chạy ngược lại thì dừng đợi qua hết thì qua, nếu bật qua đèn đỏ thì CSGT sẽ không vịn bác vì lúc đó bác đã dừng trên đường NTMK rồi, xem như bác đang đi  đường lúc đèn xanh. e cũng thường xuyên phải đậu đợi như vậy ở ngã tư LL - Paster và chưa bao giờ CSGT hỏi em.
Em thấy Bác này nói chuẩn nhất nè.
Chuẩn cái gì ma chuẩn ta? Đang ở LL NKKN sao lại chui tọt qua NTMK??????

Bác Hailúa đếm ... lúa rất kỹ!
080402cool_prv.gif
xin bái phục!
15.gif

Em đánh nhầm đây ạ. Ý e muốn nói là Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Thật ra ở ngã tư này nếu muốn rẽ từ Lê Lợi vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tài xế sẽ đi lane ngoài cùng, bật xi nhan, còn xe nào đi thẳng thì đi lane ở giữa thôi. Ngã tư này không có đèn rẽ trái nên cứ tuân thủ đúng luật mà chạy, CSGT cũng có tình có lý chứ không phải lúc nào bắt xuống cũng đè ra lập biên bản hay "xxx" đâu. Các bác đừng quá ác cảm........
 
Hạng B1
12/2/11
61
0
0
Các bác không rẽ trái làm ơn đi vào làn trong giùm.
Sao GTCC không cho một mũi tên chỉ làn rẽ trái nhỉ.
 
Em bị dính hoài. Chờ  lâu.
 
Hạng C
31/8/10
842
291
63
100 cái ngã tư thì 99 cái như vậy mà bác. Trừ cái ngã tư nào lớn có làn rẽ trái riêng thì mới giải quyết được xung đột thôi.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
BATMAN_4EVER nói:
trên "mình" LL luôn được "đâm" bên trái mà !!!

LL --->>> NKNK
LL --->>> Pasteur

còn 2 cái núm ở trên và dưới thì tự xoay !

LL ( long legs )
Bác này trí tưởng tượng phong phú ghê.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Ngã tư này phía đường LL khi đèn đỏ có đèn xanh hình mũi tên cho rẽ trái, nên quẹo trái thoải mái. Khi nó đèn xanh thì rẽ trái như những ngã tư bình thường khác
 
TDC confirmed
Hạng B2
29/4/09
336
3
18
49
HCM
Lyudmila nói:
1. Ngã tư mà ko có đèn rẽ trái thì bác xử lý như khi đi ở tất cả các ngã tư khác : Chờ đèn xanh rồi bon chen với 2b cắt đầu, chèn hông...
2. Ngã tư Lê Lợi - NKKN cũng như Lê Lợi - Paster đều có đèn rẽ trái, khi có xe đậu chờ phía trước thì em thường xuyên lấn sang lane ngược chiều ( lấn qua vạch đôi luôn ) để rẽ trái và chưa khi nào bị xxx vịn ( nhất là ngã tư Lê Lợi - Paster ) vì bản thân xxx cũng thông cảm để giải tỏa giao thông ở khu vực này. Ngã tư Lê Lợi- NKKN thì lấn trái còn sướng hơn vì NKKN là đường 1 chiều thuận theo chiều rẽ trái.
Đi như Bác này thì khỏi lo kẹt vì khoản trống nhiều lắm nhưng phải lấn sang làn ngược chiều 1 đoạn, chỉ có lo là xxx hỉ nộ ái ố là mình mệt nên cũng phải chờ cho nó lành.
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Các bác thường xuyên đi LL chắc cũng thắc mắc sao tụi nhỏ siêng đi đường này...có khi đoạn ngắn chưa đến 1km mà gặp 3 thằng dạo vòng vòng...Đoạn này bắt lỗi các bác đang thắc mắc đó : có đèn phụ rẽ trái khi đèn đỏ nhưng trước mặt xe đi thẳng dừng..lấn line liền vạch rẽ sớm --->lượm ---->đành phải nhịn,chờ...và chen.