hồi nhỏ tôi hay qua học thí nghiệm bên mđHồi nhỏ em học trường này với dân chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh, Mã Lạng, Bùi Viện đánh lộn đánh lạo với nhau khỏe người vui lắm
Thế có ... xyz rì chưa...
Hồi đó ngu bỏ mợ . em ngồi vào lòng, thằng nhỏ trỗi dậy, sợ mang tiếng là dâm tặc, vội đỡ em ngồi sang chỗ khác . nhảm hết phần thiên hạNghe mà đã phê ko chịu nổi rồi hả anh? Anh với anh @ngoinhaxanh trời sanh 1 cặp rồi.![]()
Còn hư nữa chớHồi đó ngu bỏ mợ . em ngồi vào lòng, thằng nhỏ trỗi dậy, sợ mang tiếng là dâm tặc, vội đỡ em ngồi sang chỗ khác . nhảm hết phần thiên hạ
Cấp 2 Minh Đức.Cấp 3 Ten-Lơ-Man.
Ra đời trùm thiên hạ.
Bao với chủ thớt không ai dám ăn hiếp.
Ra đời trùm thiên hạ.
Bao với chủ thớt không ai dám ăn hiếp.
LTV là trường gì bácCon em sang năm cũng đúng tuyến Minh Đức , hix cái trường LTV cháu đang học phân cấp chênh lệch trình độ dã man con ngan luôn cả lớp kiểm tra giữa học kỳ đâu đó toạch 50%.
Lương Thế Vin đó mà.LTV là trường gì bác
Nó đó Tía, khu cầu ông lãnh, cô bắc , cô giang học trường này. Có mấy phụ huynh nhà phải lo buôn bán nên không chăm dc các cháu. Con em thì chỉ muốn cho học gần nhà ngại đi lại , học trong lớp thấy cô chủ nhiệm than miết về học lực các cháu. Thằng con em về phán câu xanh rờn : lớp con có bạn ngồi nhầm lớp . Hỏi tại sao ? nó bảo là giờ này lớp 4 rồi không biết làm phép nhân 2 chữ số, còn phân số thì là một cái gì đó xa vời với bạn.Lương Thế Vin đó mà.
VC em suy nghĩ cấp 1,2 không quan trọng, chỉ cần học gần nhà cho tiện. Nên cũng hóng MĐ xem thế nào.
Hai nhóc nhà mình, đứa lớn học Trần Văn Ơn, đứa sau học Huỳnh Khương Ninh. Minh Đức thì có đứa cháu học, nhưng học xong thi vô c3 điểm thấp tè.Nó đó Tía, khu cầu ông lãnh, cô bắc , cô giang học trường này. Có mấy phụ huynh nhà phải lo buôn bán nên không chăm dc các cháu. Con em thì chỉ muốn cho học gần nhà ngại đi lại , học trong lớp thấy cô chủ nhiệm than miết về học lực các cháu. Thằng con em về phán câu xanh rờn : lớp con có bạn ngồi nhầm lớp . Hỏi tại sao ? nó bảo là giờ này lớp 4 rồi không biết làm phép nhân 2 chữ số, còn phân số thì là một cái gì đó xa vời với bạn.
VC em suy nghĩ cấp 1,2 không quan trọng, chỉ cần học gần nhà cho tiện. Nên cũng hóng MĐ xem thế nào.