Chồng 80 (NN), hơn vợ 33 tuổi. Chắc chờ anh này đi là có suất định cư NN? Mô đen này giờ rất phổ biến.Luật sư của bà Nga cũng cho biết gia đình bà khó khăn chứ không phải "đại gia" như nhiều người vẫn nghĩ. Chồng 80 tuổi bị ung thư, con mắc chứng tự kỷ nhưng bị cáo đã vay mượn để khắc phục phần nào hậu quả do vụ tai nạn để lại.
Tội chị quá
thằng này giờ ăn xuôi nói ngược quá...Vụ này trưa nay rảnh vào Facebook thấy mấy group share "hiệp sĩ" Sin đang tự hào nếu k có hiệp sĩ "nhắc bài" thì vụ này chìm xuồng, bà này bị án treo và đi nước ngoài rồi
Quan trọng là nạn nhân bãi nại hết rồiTội vậy sao xử chỉ có 3.5 năm nhỉ .
Sao anh BS thì 8 hay 12 năm gì đó
ghét kiểu nhậu nhẹt cho cố vô, mất kiểm soát bản thân rồi còn lái xe để gây tai nạn cho người vô tội.
ninja tèo chỉ nhậu với sữa và sinh tố nên nói gì cũng đúng
Phẻ rầu...ba năm sáng tháo.
https://vnexpress.net/phap-luat/nu-...-o-sai-gon-linh-3-nam-6-thang-tu-3939557.html
https://vnexpress.net/phap-luat/nu-...-o-sai-gon-linh-3-nam-6-thang-tu-3939557.html
Không anh ơi, Cơ quan diều tra kê bàn, bưng cỗ; VKS bày biện mời khách khứa; Tòa xơi, còn em Thi hành án dọn dẹp, rửa chén, nhưng "bể" là đền àh. Số em nó khổ thế đó !!!Giờ là lúc vks vs toà vặt lông
Một bên nhận tội, khai hết, đền đủ, nạn nhân bãi nại hếtTội vậy sao xử chỉ có 3.5 năm nhỉ .
Sao anh BS thì 8 hay 12 năm gì đó
Một bên đổ thừa cho xe, quanh co, chả biết có đền kg, chả nghe nạn nhân nào bãi nại.
Xử như nhau lại hóa ra bất công à anh
Chốn CÔNG ĐƯỜNG chứ pháp trường là nơi xử tử mà...
Bọn lều báo tường thuật lâm li bi đát thiệt
Các bên diễn cũng tròn vai, ai nói câu nào đều khít với kịch bản
Công nhận, trốn pháp trường xứ mình, mọi thứ đều ko thể lường được.