ghét kiểu nhậu nhẹt cho cố vô, mất kiểm soát bản thân rồi còn lái xe để gây tai nạn cho người vô tội.
Không có GPLX
Hay là có mà không mang theo?
Nếu đã có gplx hợp lệ, a vứt nhà, vẫn tính là có
Tù ngồi là ổn rùi anhPhải tù ngồi rùi.
Truyện:
Ngày xưa, có anh kia trên toà sau khi nghe quan toà kêu án "3 tháng tù treo", liền thảng thốt thưa:
- Thưa quý toà, treo treo 5 phút còn chết, lại còn treo 3 tháng, tôi xin tù ngồi
Bọn nó vặt từ lúc gây tai nạn đến giờ ra tòa là hết vặt được rồi
Giờ là lúc vks vs toà vặt lông
Gì mà cố sát. A làm như bao công thích phán thế nào cũng được saoRồi xong. Không bằng lái mà dám điều khiển "nguồn nguy hiểm cao độ", không chạy thuốc là bị khép vào tội cố sát ngay. Chạy thuốc rồi, cho cái án 10 năm , chắc xin 1 hồi + thành khẩn + bãi nại chắc giảm bớt 2 năm
/Tình tiết ko có GPLX mà đến tận hôm ra toà mới biết. Công nhận chạy thuốc cũng nhiều nhưng vô ích rồi
Bọn nó vặt từ lúc gây tai nạn đến giờ ra tòa là hết vặt được rồi
vẫn vặt tốt nhé _ cái án còn đang treo lơ lửng đó