Ai cũng biết VN là 1 nước có nền văn hóa lúa nước
Theo đạo phật, theo Khổng tử nên văn hóa nho giáo ăn sâu vào tận gốc rễ
Văn hóa nho giáo là gì? Là con phải học, học, và học, để làm gì? Để kiếm cái nghề, kiếm 1 công việc ổn định. Trước đây khi chưa có kinh tế thị trường, thì học để ra làm quan, để được hưởng "vinh hoa phú quý"...
Tư tưởng nho giáo và ảnh hưởng của nền văn hóa lúa nước thực sự đã kìm hãm rất nhiều sự phát triển kinh tế và sưc sáng tạo. Học sinh được đào tạo như 1 cái máy, học chỉ để kiếm 1 công việc tốt, chứ ko phải là tư duy sáng tạo để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước.
Không phủ nhận việc học hành và kiến thức là cái gốc của mỗi con người. Tuy nhiên, 1 đất nước có phát triển được ko? Có giàu được ko? có mạnh được ko? khi mà tư tưởng làm giàu ko được đưa lên hàng đầu
Trong mỗi gia đình con cái được giáo dục làm theo các mô tuýp có sẵn, trẻ em đa số ko được giáo dục phải dấn thân, phải mạo hiểm, phải đam mê kinh doanh, phải tích cực cải tiến kỹ thuật, phải tư duy khác người khác để thành công. Trẻ em được giáo dục, học và học, cố gắng làm sao học giỏi để tiến thân, để kiếm 1 công việc an nhàn, khỏi phải chân lấm tay bùn...
Nhìn sang các nước phát triển, đa số các nước giàu đều là phương Tây (chỉ duy nhất Nhật bản là Á Đông), nơi luôn có tư duy thoáng và phát triển, ở đó quyền con người được phát huy cao nhất để sáng tạo, tư duy ko ngững và làm việc ko ngừng, và họ là nước giàu, là những đất nước thịnh vượng.
Phải chăng tư duy nền văn hóa lúa nước đang là lực cản hạn chế sự phát triển kinh tê?