Luớt qua topic của bác chủ thớt thì thấy có vẻ như các bác dị ứng với chủ đề bác chủ thớt đưa ra....Vấn đề có vẻ to tát vì nó chẳng dính dáng gì đến cơm áo gạo tiền hàng ngày....nhưng bác chủ thớt nói đúng...
Bác nào đi máy bay từ Hà Nội vào Saigon lúc máy bay đang lấy độ cao các bác nhìn xuống đồng bằng Bắc Bộ thì các bác sẽ thấy những ô ruộng chia nhỏ...những làng xóm xen kẽ các cánh đồng...
Ở thành phố thì quá trình đô thị hoá thực chất là biến làng thành phố, những con đường làng ngoằn ngoèo, những ngõ nhỏ hun hút càng ngày càng bé dần lại và sâu mãi thêm....người ta băm vườn, băm ngõ...băm mọi thứ có thể để nhồi nhét thêm...đường làng trước dành cho trâu đi thì nay dành cho xe máy chạy...
Tư duy lúa nước thì hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chế ra máy bay để chinh phục bầu trời, tư duy lúa nước thì hoàn toàn không nghĩ đến đóng những con tàu sắt vượt đại dương....
Bác nào đã từng ra nước ngoài thì nhận thấy rằng sao khi ở VN mình ít khi thấy ông Trăng quá, sao mình chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời mà ước ao có ngày đó ta sẽ bay lên như ông Chim, ông Bướm...hay vẫy vùng ngoài Đại Dương như Ông Mập, Ông Ngừ....
Đó là sự khác biệt giữa bọn đi biển Ý, Nhật, Tây Ban Nha....hay bọn khai phá khoa học kỹ thuật Anh, Đức, Mỹ....
Anh em nhà Wrights mà sinh ra ở VN thì chẳng bao giờ có giấc mơ bay...Henry Ford mà sinh ra ở VN thì chỉ có nước chế tạo xe máy là hết cỡ....Honda có sinh ra ở xứ sở này thì cũng chỉ là anh thợ sửa xe đầu ngõ....
Sự khác biệt giữa con trâu và cái cày, tư tưởng Khổng Tử (quy phục nhà cầm quyền) nó khác xa với tư tưởng phóng khoáng và những ước mơ....ở một đất nước mà ước mơ và sáng tạo chỉ là sự xa hoa lãng phí thì xin mời cứ tiếp tục cày ruộng....
4000 năm văn hiến cày ruộng chứ đến 8000 năm thì nó cũng chỉ thế thôi!