Bình thường mà bác, mấy thằng bọn em quanh năm cũng chạy xe một mình, ai ới đâu đi đó, toàn nơi lạ không à, chỉ dịp Tết mấy thằng mới có dịp ngồi chung xe về quê.lhungz nói:em một mình một xe nên đúng tính chất xách balo leo lên xe và đi
Em cũng đang lên kế hoạch 24 AL lên đường về HN. Các cụ lập thớt tập trung đê, em bám càng cho vui.
Tết này gặp bác ở HN nhé?taylaihanoi nói:Em cũng đang lên kế hoạch 24 AL lên đường về HN. Các cụ lập thớt tập trung đê, em bám càng cho vui.
Cách đây 2 tháng Em cũng hỏi y chang
Sau khi ngâm cứu + người thân có ý kiến -> chơi máy boay luôn ...
Bác chủ suy nghĩ cho kỹ ,nếu kinh tế dư 1 tí thì chơi máy boay cho yên tâm...chỉ có là Tết về Quê ko biết đi xe nào???
Sau khi ngâm cứu + người thân có ý kiến -> chơi máy boay luôn ...
Bác chủ suy nghĩ cho kỹ ,nếu kinh tế dư 1 tí thì chơi máy boay cho yên tâm...chỉ có là Tết về Quê ko biết đi xe nào???
Đi bằng máy bay chỉ giải quyết khâu khỏe, nhanh thôi.
Đi bằng ô tô thú vị kiểu khác, em chạy quanh năm qua các vùng miền vẫn chưa đã mắt
)
Tây nó còn mang ba lô qua mình, có điều kiện tội gì không chơi.
Gấp thì chạy một lèo, thay nhau chạy: 2 ngày một đêm.
Ko gấp thì cứ dừng nghỉ ăn chơi: 3 ngày 2 đêm.
Tết này hú nhau đi cùng cho dzui, OK !
Đi bằng ô tô thú vị kiểu khác, em chạy quanh năm qua các vùng miền vẫn chưa đã mắt
Tây nó còn mang ba lô qua mình, có điều kiện tội gì không chơi.
Gấp thì chạy một lèo, thay nhau chạy: 2 ngày một đêm.
Ko gấp thì cứ dừng nghỉ ăn chơi: 3 ngày 2 đêm.
Tết này hú nhau đi cùng cho dzui, OK !