Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
túm cái váy bác chủ bị lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn..bị hù thành vượt đèn đỏ để lượm bánh mỳ..tuy nhiên thấy không "nuốt" được thành ra quay về đúng lỗi.

Luận bàn: bản thân em chạy biển tỉnh (thường xuyên) bị bắt lỗi "vượt đèn đỏ" rất là ất ơ trên trời rơi xuống.
Cách xử lý
1. Tập thói qua tập trung quan sát từ xa khi đến giao lộ, nhằm "thủ" dừng trước đèn, bản thân em cách giao lộ 10m mà còn 3s-5s là thả rề rồi dừng luôn. Với cách này nhiều khi bị xe sau đèn còi và chưởi thề nhưng được cái không phải cãi nhau với xxx và tránh cái vạ đụng 2b đi vào giao lộ trước đèn xanh.
2. Trang bị cammera đầy đủ
3. xxx nếu đủ chứng cứ sẽ cương quyết lập biên bản chứ không có chuyện "giờ tính sau". Nếu xxx cứ nhắc đi nhắc lại "giờ tính sau" thì em lại "cương quyết" "anh vui lòng lập biên bản theo lỗi mà anh đã thông báo".

Với 3 yếu tố trên em giảm thiểu rất nhiều thời gian và tiền bạc với xxx.
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng D
24/10/14
1.859
1.593
113
TP.HCM
Hôm bữa mình cũng bị y chang tình huiống này ở ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiểu, trong khi lúc mình qua vạch dừng còn 2" đèn xanh -> qua đến lằn đi bộ thì 3" đèn vàng -> giữa giao lộ thì đỏ... Hên là có đứa cháu trên xe nói giúp nên không sao :(
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Nói ra câu này là người ta biết kiến thức mình tới đâu rồi (màu đỏ)
- Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu GT: điểm l, khoản 3, điều 5 nghị định 171
- Lỗi vượt đen đỏ: điểm k, khoản 4, điều 5 nghị định 171

Ngồi suy nghĩ kĩ thì thấy mình cũng hơi nói nhiều, nhây với người chưa hiểu rõ luật mà cứ gân cổ lên cãi. Thôi tóm lại mình rút kinh nghiệm

Chúc mừng bác chủ, camera hành trình đã cứu vớt đc 300k và cái bằng lái ở lại với bác
K9 xuất hiện hả các bác? Không biết ai nhây nữa, chính vì quá rành mấy thằng xxx nên tôi mới cảnh báo cho bác chủ như vậy thôi.
còm cuối ở thớt này, vậy nha K9:3dcuoi:
 
Hạng C
13/10/12
746
720
93
Em không hiễu lổi không chấp hành tín hiệu đèn văn lỗi Vượt đèn đỏ khác nhau cái gì....theo em nó là 1 ....nhưng trong luật là 2...bó tay
 
Hạng B2
18/10/14
135
300
63
Em không hiễu lổi không chấp hành tín hiệu đèn văn lỗi Vượt đèn đỏ khác nhau cái gì....theo em nó là 1 ....nhưng trong luật là 2...bó tay

Dễ hiểu mà bác, lỗi ko chấp hành tín hiệu nghĩa là đèn xanh không chịu chạy, đèn vàng không chịu dừng. Tình huống của bác chủ là 50-50, nếu xxx chứng minh được có clip quay lại khúc mình vượt đèn vàng thì mình vẫn vui vẻ đóng phạt, còn nếu ko có thì chắc chắn chỉ huy sẽ hủy biên bản nếu bác chủ làm căng, khiếu nại.
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng C
19/11/09
992
799
93
Theo như camera thì em nghĩ bác đã vượt đèn đỏ vì khi đèn chuyển vàng bác bác vẫn chưa tới giao lộ
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Theo như camera thì em nghĩ bác đã vượt đèn đỏ vì khi đèn chuyển vàng bác bác vẫn chưa tới giao lộ
Giao lộ bắt đầu từ vạch dừng đenf tín hiệu.
Có thể trong clip bác thấy xa nhưng trong thực tế từ lúc đenf vàng mới bắt đầu nhảy thì khoảng cách tới vạch còn chừng 2-3m. Với 3s đenf vàng đeer qua đèn đỏ thì em đax vào gần nữa giao lộ rồi.
 
Hạng B2
18/2/15
414
675
93
36
Thủ Đức
Bác chủ ko sai. Lúc Bác vừa qua vạch thì đèn vàng sáng. Xe Bác đang trong giao lộ đc quyền đi tiếp. Cái này là xxx láo cố tình kiếm bm. Bác đang phân Vân và chưa Bình tĩnh nên để nó ghi bb.

Xe máy bên kia còn dừng thì yên tâm. Đèn đỏ 1-2s là họ phóng r.
lỡ r thì đóng phạt thôi bác. Xui chứ là mình ký chứ mình ko sai
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
bữa giờ tình post bài nhưng chưa có thời gian, tranh thủ bài này cũng nhắc nhở các bác đoạn đường VTS rẽ qua Bà Huyện. Sự việc là thứ 7 tuần trước ông anh mình đi con Everest từ VTS rẽ sang BHTQ, đèn xanh còn 2 giây thì rẽ nhưng vì ôm cua nên khi vào đc BHTQ thì đèn đỏ. Thế là 1xxx trẻ tuổi nhảy ra chỉ gậy kêu vượt đèn đỏ, ông anh mình cũng cãi là ko vượt, chú em coi lại đi. Nhưng xxx vẫn nhất quyết ktra giấy tờ, anh mình cũng đưa,
xxx: coi xong xong đòi lập BB,
a mình (A): chú em khỏi lập, a ko vi fam nên anh ko kí đâu
xxx: nhảy lên xe, đòi đi,
A: chận đầu bảo nó trả giấy tờ
xxx: a đang chống người thi hành công vụ đó
A: bây giờ chú em ko trả thì tính sao đây
xxx: a chạy xe về đội giải quyết
A: ok, về thì về. A mình bật đèn ưu tiên về đội luôn, đến cổng kêu bảo vệ mở cửa cho a vào vì chú kia giữ giấy tờ xe anh
Vừa vào phòng,
xxx: giờ tôi lập BB, a có thể đi khiếu kiện, đã vào đây là tôi có thể lập bb bất kỳ lỗi gì
A: đập bàn, mày muốn gì, tao ko có lỗi mà mày lập cái gì, cứ lập đi, tao đéo kì đâu (xong a mình lật cái bảng tên nó coi vì bảng tên nó nhìn ko rõ, nhưng xxx chụp lại ko cho coi)
xxx: a nói nhẹ nhàng, làm j um sùm vậy
A: tao là công dân, tao có quyền nói, tao nói lớn tiếng quen rồi, giờ mày tính sao
xxx: mày đợi đó đi, tao lập bb
A: mày nói chuyện vậy à, ko có từ cách ngành CÁ à :), mày kêu sếp ra đây, tao chạy xe tải đường dài 20 năm rồi nên đừng có hù tao.

Cãi qua cãi lại 1 hồi, chú kia cầm giấy tờ để xuống bàn, định trả lại nhưng ghì chặt ngón trỏ lên đó, a mình cũng ko cần
xxx: (hạ giọng): nếu lúc nãy anh nói nhẹ nhàng toi cho a đi nhưng a lớn tiếng quá
A: tao quen rồi, nói nhỏ ko đc
xxx: bây giờ tôi sẽ cho a đi,, nhưng a sẽ gặp bất lợi vì tôi nhớ biển số xe a rồi
A: mày muốn nhớ thì nhớ, tao đi đúng thì sợ gì ai

xong xxx cho a mình đi, về đến nhà ông a mình vẫn tức , cứ chửi hoài làm mình fai chiều ổng, ngồi nhậu từ trưa đến 22h, xỉn cmn luôn.
Mình cũng phê phán ổng là anh nóng quá, làm gì um sùm vậy cứ nhẹ nhàng với nó là xong rồi. Ổng cũng hiểu nhưng bảo quen rồi, ko nhịn đc.

P/S: Mình post lên đây như 1 câu chuyện vui để a e đọc chơi và rút kinh nghiệm, bài học rút ra với a e mình là phải luôn bình tĩnh, và phải trang bị camera thôi, xe tải ông anh mình thì có nhưng xe hơi thì ít đi nên ko làm.
 
Hạng C
13/10/12
746
720
93
Em cũng bị một lần vượt đèn đỏngay ngả 4 Hoàng Văn Thụ ngay cỗng bộ tư lệnh quân khu 7 chạy trước em cũng 1c mazda cũng bị vịn....xxx nói em vượt đèn đỏ ,em nói cho xem hình ảnh,xxxxgiaajt mình chỉ chiếc mazda đã nhận tội....em giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói kệ xe đó còn tui là tui tui có camera chứng minh...xxx đòi xem....nhuwng em khộng cho xem em nói đây là bằng chứng cũa tôi để kiện ông, còn ông phải cho tôi xem bằng chứng tôi phạm tội...xxx bắt lỗi em vượt đèn vàng,đưa cuốn luật ra lỗi o chấp hành tín hiệu đèn phạt 700....bỗng đt em reo con gái trong xe em báo camera xe ba vượt đèn đỏ...em quay qua xxx nói tui bận việc gấp o muốn đối co với anh....caphe nhá !xxx cười vui vẻ.Lên xe con gái la ba quá.....em rất thẹn khi nói sorry với con gái....
 
  • Like
Reactions: Giả Thanh Thanh