21h-6h sáng là giờ đóng lane bác à. Rào cản ngang lane 2b lun ạ.kennyssp nói:ủa bác ơi, nếu căn cứ theo bảng màu xanh trong hình trên thì xe 4B được chạy làn 2B, trong khoản thời gian 21 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau mà.Ha Sonata nói:Ồ... thế mà lâu nay em chạy cứ nghĩ du lịch trái, tải phải... loạng quạng thiệt! Em xin lỗi ơ cm trước đã nghi ngờ hướng dẫn đúng của OSer.
Thế còn hôm nay em thấy trong hầm có 1 biển xanh camry chạy ở lane ... 2b thì có sao không các bác? Nó bị sao thế nhỉ? Hãng Toy chế xe bị mù à? Lúc ấy em định đuổi theo nó ra ngoài hầm rồi chặn lại múc chơi nhưng... nhát hổng dám rớ.
Em thấy nhiều 4B bị bắt ở đoạn sau khi ra khỏi hầm bên Q2 thì ngừng rẽ trái thì ngay khúc rẽ có 1 cái đèn dành riêng cho khúc đo, nhiều 4B thấy đèn mũi tên vừa xanh là quẹo nhưng quên là trước mắt ngay lane đo lại là đèn đỏ, thế là vừa quẹo qua là bị mấy chú xxx dí theo bắt.
Còn đi từ Xa Lộ Hà Nội vào Đại Lộ Đông Tây, khi qua đến ngã 4 thứ 2 thì 2 cái lane ngoài cùng đều là quẹo phải, nhiều người ko biết đậu ngay đó chặn đường xe container nó quẹo, có lần em đậu lane trong cùng đi thẳng, tụi container nó quẹo 2 lane ngoài cùng vì đèn xanh quẹo, mấy chiếc phía sau nhấn kèn liên tục thúc em chạy, tức quá em hạ cửa kính xuống chỉ lên mấy cái đèn đỏ chạy thẳng cho tụi nó xem, đúng là chỉ biết chạy xe chứ ko biết nhìn đèn, biển báo hay vạch gì cả.
Còn đi từ Xa Lộ Hà Nội vào Đại Lộ Đông Tây, khi qua đến ngã 4 thứ 2 thì 2 cái lane ngoài cùng đều là quẹo phải, nhiều người ko biết đậu ngay đó chặn đường xe container nó quẹo, có lần em đậu lane trong cùng đi thẳng, tụi container nó quẹo 2 lane ngoài cùng vì đèn xanh quẹo, mấy chiếc phía sau nhấn kèn liên tục thúc em chạy, tức quá em hạ cửa kính xuống chỉ lên mấy cái đèn đỏ chạy thẳng cho tụi nó xem, đúng là chỉ biết chạy xe chứ ko biết nhìn đèn, biển báo hay vạch gì cả.
quangsgvn nói:Hi bác.
Bác khỏe không vẫn hay đi off với AE chứ... em thì cuối năm lu bu nhiều
em vẫn đi như vậy và quẹo phải vào PDC.
OK bác ơi ko thấy xxx nói gì
Thanks bác em khoẻ: Hôm qua tất niên ở Nam Long, canh me bác coi phút chót có góp mặt không, cũng không thấy.
Wéo cằm bác đợt off sau vậy.
Vì lần đầu chui hầm, nên cũng ớn bị khều, em phải lên học hỏi các bác vậy.
Còn lựot về từ Nguyễn Tất Thành, mà muốn chui hầm vượt này sang Q2 thì đi đứng thế nào? Các bác giúp luôn em cái, em cảm ơn và
METRO nói:@thanhlan, ngay chân cầu Khánh hội có đg chui dưới gầm cầu về trái là dg Bến vân đồn sẽ dẩn đến cầu Camet lên cầu giử phải và rẽ phải là dg vô hầm.
Thanks bác: em có thấy, nhưng không biết 4B có cho chạy vào Bến Vân Đồn từ đầu này không bác? Vì mỗi lần chạy lên cầu KH, em không thấy 4B chạy vào đây.
Chào bác! Từ Nguyễn Tất Thành, bác vô lane phải như ghé vô bảo tàng HCM Nhà rồng, qua đó thì quẹo trái chui dứoi dạ cầu Khánh hội qua bến Vân Đồn chạy tới cầu Calmette thì lên cầu ôm phải rồi ôm phải tiếp chú ý chạy sát lane trái là chui vô hầm Thủ Thiêm đó ạ.thanhlan nói:METRO nói:@thanhlan, ngay chân cầu Khánh hội có đg chui dưới gầm cầu về trái là dg Bến vân đồn sẽ dẩn đến cầu Camet lên cầu giử phải và rẽ phải là dg vô hầm.
Thanks bác: em có thấy, nhưng không biết 4B có cho chạy vào Bến Vân Đồn từ đầu này không bác? Vì mỗi lần chạy lên cầu KH, em không thấy 4B chạy vào đây.
Ha Sonata nói:Chào bác! Từ Nguyễn Tất Thành, bác vô lane phải như ghé vô bảo tàng HCM Nhà rồng, qua đó thì quẹo trái chui dứoi dạ cầu Khánh hội qua bến Vân Đồn chạy tới cầu Calmette thì lên cầu ôm phải rồi ôm phải tiếp chú ý chạy sát lane trái là chui vô hầm Thủ Thiêm đó ạ.
Dạ em cảm ơn bác. Vậy em sẽ tự tin đi theo chỉ dẫn của bác ạ.