Hạng B2
11/9/07
324
18
63
Chiện ngoài lề
Xe em lâu lâu em cũng tự làm, mấy cái tapi cửa xe cũ ẹ lắm. Hôm bữa ông bạn leo lên xe kéo mạnh một cái làm nó rời ra luôn, hic..! Mất công em phải lụi cụi sửa lại, nhưng tự mình làm xe mình có cái sướng khó tả các bác nhể.:D
 
Hạng D
15/9/04
1.721
209
63
Bác ở SG hay ở tỉnh? nếu ở SG thì ra ADV hoặc khu Chợ dân sinh mua cái khác thay vào chớ độ chế không lâu lại phải tháo ra nữa, Trước đây chiếc Saloon của em gãy 1 góc do thợ sơn đánh bóng làm gãy,mua 1 cái 300 ngàn còn mới đến 90%.
 
Hạng C
31/8/08
530
159
43
Vì những người lên xe mình hầu hết chưa biết sử dụng các thiết bị, chi tiết phụ trợ trên xe nên việc sứt gãy các tay nắm, rách ghế, kẹt gương (cửa), đứt cầu chì (do ấn nút nhiều quá)... xảy ra thường xuyên. Nếu nhiều "máu" thì thay là ok, nhưng với em hiện tại, độ chế là số "dzach", có nhiều cái lợi: Tiền, được khám phá, bị giựt ầm ầm không tiếc, cái nữa là không bị chật chỗ chứa những cái cũ thay ra....!!!
Vừa rồi, em cũng bị ông anh rể giựt cho đứt chốt kéo móc khóa, mở ra làm tí keo, hàn lại bằng mỏ hàn điện, lắp vào lại, ok lun. Nếu như Bác hongchi thì mất ít nhất 20 lít xăng, chưa tính công đi lùng....
 
Hạng B2
9/8/09
111
315
63
hongchi nói:
Bác ở SG hay ở tỉnh? nếu ở SG thì ra ADV hoặc khu Chợ dân sinh mua cái khác thay vào chớ độ chế không lâu lại phải tháo ra nữa, Trước đây chiếc Saloon của em gãy 1 góc do thợ sơn đánh bóng làm gãy,mua 1 cái 300 ngàn còn mới đến 90%.

Em ở Đà Nẵng Bác ạ. Phụ tùng của mấy vợ hai như em khó kiếm lắm.
 
Hạng D
14/1/04
4.039
1.555
113
tp.HCM
Bác chủ thớt làm em nhớ thằng cu nhà em 5 tuổi . Lên xe là ai nó cũng nhắc nhở nhẹ tay chân . Riêng nó thì làm 1 cái rầm , thiếu điều muốn rớt cái kiếng . Em choáng
bash.gif
 
Hạng D
21/1/08
1.200
8
0
Một đời ta ba đời nó bác ơi.
Xe phục vụ mình chứ không phải mình phuc vụ nó
 
Hạng C
31/8/08
530
159
43
nhatdn nói:
hongchi nói:
Bác ở SG hay ở tỉnh? nếu ở SG thì ra ADV hoặc khu Chợ dân sinh mua cái khác thay vào chớ độ chế không lâu lại phải tháo ra nữa, Trước đây chiếc Saloon của em gãy 1 góc do thợ sơn đánh bóng làm gãy,mua 1 cái 300 ngàn còn mới đến 90%.

Em ở Đà Nẵng Bác ạ. Phụ tùng của mấy vợ hai như em khó kiếm lắm.

Bác Nhatdn ở chỗ nào đấy, cho em biết khi nào ghé bác hàn huyên...!!!

Số em: 0916 11 08 08
Nhà ở khu Trung Nghĩa (gần Bến xe)
 
Hạng B2
9/8/09
111
315
63
giaceng nói:
nhatdn nói:
hongchi nói:
Bác ở SG hay ở tỉnh? nếu ở SG thì ra ADV hoặc khu Chợ dân sinh mua cái khác thay vào chớ độ chế không lâu lại phải tháo ra nữa, Trước đây chiếc Saloon của em gãy 1 góc do thợ sơn đánh bóng làm gãy,mua 1 cái 300 ngàn còn mới đến 90%.

Em ở Đà Nẵng Bác ạ. Phụ tùng của mấy vợ hai như em khó kiếm lắm.

Bác Nhatdn ở chỗ nào đấy, cho em biết khi nào ghé bác hàn huyên...!!!

Số em: 0916 11 08 08
Nhà ở khu Trung Nghĩa (gần Bến xe)
Ở Q Sơn Trà Bác ạ- Gần biển T20
Số em: 0903587877
Khi nào rảnh alo cafe nghe Bác giaceng
 
Hạng D
14/1/04
4.039
1.555
113
tp.HCM
tanviva2000 nói:
Một đời ta ba đời nó bác ơi.
Xe phục vụ mình chứ không phải mình phuc vụ nó

Cái này cũng tuỳ quan điểm bác ơi . Tất nhiên là xe phục vụ mình nhưng khg phải chủ xe nào hành hạ con xe mình lên bờ xuống ruộng đâu .
Hầu hết các OSer đều rất cưng xe mình đó nhé