milkyqh nói:Chiều hôm qua lúc 17h45' em mất 45' chỉ để băng qua cái cầu LVS.... Cả đoạn Hoàng Sa, Trường Sa gần cầu LVS kẹt cứng.
Gia cố cầu sao không thực hiện ban đêm nhỉ ????
Vietnam mà Bác, sao làm thế được
Hoàng sa, Trường sa ... là của chúng ta.
Tạm thời chưa đi được ... cám ơn thông tin của bác chủ thớt.
Tạm thời chưa đi được ... cám ơn thông tin của bác chủ thớt.
Vietnam mà Bác, sao làm thế đượcsyhungkts nói:milkyqh nói:Chiều hôm qua lúc 17h45' em mất 45' chỉ để băng qua cái cầu LVS.... Cả đoạn Hoàng Sa, Trường Sa gần cầu LVS kẹt cứng.
Gia cố cầu sao không thực hiện ban đêm nhỉ ????
Nước ta là nhà nước XHCN do dân và vì dân cho nên giờ nghỉ không thể bắt lao động làm việc ban đêm được




Last edited by a moderator:
Iem có câu hỏi tương tự bác solopidi. Iem đi mãi con đường này thấy: hôm nay bịt cây cầu này, mai bịt cây kia sửa chữa với gia cố?solopidi nói:Em chẳng hiểu nó bịt làm gì, lúc xây sao không tính mà cứ để toàn xây xong rồi bịt với gia cố
Ngay cả ông nào tính toán làm mấy cây cầu này cũng thuộc dạng có vấn đề về thiết kế: 2 cây cầu sát ngay nhau và ở giữa là ngã 3. Các dòng xe cộ vừa qu cầu là rẽ trái rồi rẽ phải ngay hoặc vừa rẽ phải qua ngã 3 rồi rẽ trái ngay để lên cầu: điều này gây xung đột giao thông. Ít xe thì ok, nhưng với hiện trạng nhiều xe thì .... iem thấy kẹt thường trực. Thiết kế cầu xa 1 chút để tránh gây xung đột giao thông thì sẽ không gậy kẹt xe hay ùn tắc.
Chưa kể các vị chạy ....ngược chiều trên cầu cả 2 lẫn 4 B, đậu xe phía bên trái đường 1 chiều nữa: >>> Các vị này bị thiểu năng chăng? Thậm chí có mấy chiếc 4B dạng dành cho offroad cũng đậu phè phè bên trái đường 1 chiều nữa ( hy vọng không có oser trong này).
Túm lại quy hoạch quá kém, quá ít chất xám, toàn bùn không hà
Sáng nay em đi thì thấy chỉ có 1 chiều từ cầu TQD ra Trương Định thui, khác hoàn toàn với sáng hôm qua CC cho chạy 2 chiều, kẹt xe hơn 30 phút luôn.
Chiều nay về phải tính đường khác rùi. Chắc phi LCT ra NKKN cho lành.
Chiều nay về phải tính đường khác rùi. Chắc phi LCT ra NKKN cho lành.
Chiều qua em dính ở chỗ này đúng 45p...tấp lề tán dóc với taxi chán chê...chiều nay phải tìm đường khác mà đi thôi