Các bac cho hỏi, em đang tính mua bảo hiểm vật chất con xe của em, nhưng yêu cầu hơi đặc biệt chút, là bảo hiểm với mức miễn thường cao. Xước sát nhỏ nhỏ vài triệu thôi em tự làm, em chỉ muốn bảo hiểm chi trả khi bị tổn thất lớn. Không hiểu có chỗ nào bán không nhỉ? Mức phí khi đó sẽ thế nào?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
em đã inbox bác rồi ạBác hieukiti inbox cho mình danh sách garage được chọn garage (không phải của hãng) trong trường hợp cần tút tát hay sửa chữa gì đó chẳng hạn...
Em kể 2 chuyện liên quan đến bảo hiểm:
1, xe em bình thường mua bảo hiểm mấy năm thì cũng đi tút tát linh tinh, gần đến ngày hết bảo hiểm e ở BH có gọi hỏi mua cho năm mới, thấy cũng tiếc tiền nên bảo đợi a mấy hôm. Thế mà mấy hôm sau để xe ở cửa bị bọn trẻ con hàng xóm nó vẽ cho từ trần xe cho đến xung quanh ko còn chỗ nào ko vẽ, nó còn lấy mấy cây sắt cào nên sâu tận vào tôn luôn. Chẳng bắt được tận tay nên chỉ đánh tiếng cho hàng xóm nhắc nhở con e mình chứ chẳng nói ai được. May là có bảo hiểm nên mang vào hãng sơn lại cả xe hết hơn 12 triệu, trong khi năm đó e mua BH là hết gần 10 triệu. Lúc đấy mới thấy cái BH nó mới đáng mà mình về còn oai được với hàng xóm là xe e bị trẻ con nó cào nhưng chẳng nói ai mất tình làng nghĩa xóm và có bảo hiểm nó trả rồi ko ngai, tự nhiên mình trở lên rộng lượng hơn trong mắt hàng xóm.
Chuyện thứ 2 là của bạn e, cũng mua bảo hiểm 2 năm liền, đến năm đó tiếc tiền ko mua nữa. Một hôm cãi nhau với vợ phi về HN (vợ chồng nó ở hn nhưng nó công tác ở quảng ninh), đi đến cầu uông bí thì mất lái lao xuống chân cầu, may người ko sao nhưng tổng thiệt hại sửa xe hết 250 triệu, chạy vạy nhờ vả mãi mới chạy bảo hiểm được thì cũng mất 50:50, trong khi mua bảo hiểm năm đó thì cũng chỉ mất khoảng 10 triệu thôi. Giờ có tiếc thì nó cũng vẫn mua bảo hiểm rồi.
Và e cũng thế lúc bình thường ko sao nhưng nó mang lại cho mình cái yên tâm, lúc nặng lề là một chuyện nhưng có những lúc chuyện nhỏ nhiều lúc va quệt nhỏ, chẳng phải cãi nhau hay làm gì, bảo xe bên kia đợi tí e gọi bảo hiểm sửa cho cả 2 xe, còn ae mình đi làm cốc trà đá.
1, xe em bình thường mua bảo hiểm mấy năm thì cũng đi tút tát linh tinh, gần đến ngày hết bảo hiểm e ở BH có gọi hỏi mua cho năm mới, thấy cũng tiếc tiền nên bảo đợi a mấy hôm. Thế mà mấy hôm sau để xe ở cửa bị bọn trẻ con hàng xóm nó vẽ cho từ trần xe cho đến xung quanh ko còn chỗ nào ko vẽ, nó còn lấy mấy cây sắt cào nên sâu tận vào tôn luôn. Chẳng bắt được tận tay nên chỉ đánh tiếng cho hàng xóm nhắc nhở con e mình chứ chẳng nói ai được. May là có bảo hiểm nên mang vào hãng sơn lại cả xe hết hơn 12 triệu, trong khi năm đó e mua BH là hết gần 10 triệu. Lúc đấy mới thấy cái BH nó mới đáng mà mình về còn oai được với hàng xóm là xe e bị trẻ con nó cào nhưng chẳng nói ai mất tình làng nghĩa xóm và có bảo hiểm nó trả rồi ko ngai, tự nhiên mình trở lên rộng lượng hơn trong mắt hàng xóm.
Chuyện thứ 2 là của bạn e, cũng mua bảo hiểm 2 năm liền, đến năm đó tiếc tiền ko mua nữa. Một hôm cãi nhau với vợ phi về HN (vợ chồng nó ở hn nhưng nó công tác ở quảng ninh), đi đến cầu uông bí thì mất lái lao xuống chân cầu, may người ko sao nhưng tổng thiệt hại sửa xe hết 250 triệu, chạy vạy nhờ vả mãi mới chạy bảo hiểm được thì cũng mất 50:50, trong khi mua bảo hiểm năm đó thì cũng chỉ mất khoảng 10 triệu thôi. Giờ có tiếc thì nó cũng vẫn mua bảo hiểm rồi.
Và e cũng thế lúc bình thường ko sao nhưng nó mang lại cho mình cái yên tâm, lúc nặng lề là một chuyện nhưng có những lúc chuyện nhỏ nhiều lúc va quệt nhỏ, chẳng phải cãi nhau hay làm gì, bảo xe bên kia đợi tí e gọi bảo hiểm sửa cho cả 2 xe, còn ae mình đi làm cốc trà đá.
giá nào cũng mua được bác nhé.chỉ cần xem xem bên BH ngta có hỗ trợ năm sx của xe bác k thôi nếu bác có ý định mua xe cũ
- Status
- Không mở trả lời sau này.