khổ thật bác nhỉ, chắc sau này em không dám mua mazda chạy oy, nghe các bác than thở quá. hix. chúc bác sớm có biện pháp tối ưu.
em đam mê xe nhưng cái giá nó phải trả thì phải từ từ mới thấy hết mồ hôi và nước mắt.khổ thế đấy,nhưng vẫn thích thế mới lạ.bác đừng bỏ mazda nhé.an ủi bác tí mà.em mà không kiên nhẫn th em cho đi ở rồi.nhưng rất may là em vẫn yêu mazda bác ạ
Bác nên giải quyết cái gốc, xem thử ồn do đâu?? kêu do máy cũ: thay một số vòng bi, dây curoa, cao su chân máy, . . ., kêu do hệ thống giảm sóc: thay phuộc, cao su đệm . . ., do hệ thống truyền đông: Xiết lại bạc đạn bánh xe .. v . .v. Chứ bác cứ cố bịt tiếng ồn không cho lọt vào xe thì chắc phải làm như cách âm máy bay mới ổn hoặc có cách đơn giản hơn: trang bị 5 cái nút chống ồn (2000 đvn/cái) cho 5 chỗ ngồi, nếu có điều kiện thay bằng 5 cái head phone với hệ thống Muntimedia trên xe luôn. ke ke
Vài lời xin bác đừng đập em tội nghiệp!!!!
Vài lời xin bác đừng đập em tội nghiệp!!!!
Kinh nghiệm từ một số anh em trong OSFC là giải quyết cái gốc (sau khi cái ngọn : dán, phun các kiểu, kể cả các loại hốc bánh, gầm - kém hiệu quả
) : thay bộ vỏ xe khác để giảm thiểu tiếng ồn !



vâng.em đã đi kiểm tra lại xe hôm rước từ nhà bà chị (đối tác làm ăn)về.xe còn mới và cũng sử dụng it ít thôi.có 2 vạn km thôi bác ạ.nói thì không tin nổi nhưng sự thật vẫn là sự thật.máy móc,dây curoa,dảm sóc ,gầm vẫn còn nguyên chưa làm lần nào và bản thân xe còn rất mới thì không thể do phụ tùng có tuổi được.tiếng ồn ở đây em muốn nói là tiếng ồn phía vách ngăn máy với cabin + tiếng ú ú đều và tăng theo tốc độ của xe cơ,nếu các bác đi mazda3 rồi thì lại càng rõ hiện tượng ú ú của dòng xe này.còn vụ 3M em cũng mua 4 lọ tự về thi công.xịt búa xua gầm rồi cả hốc bánh xe trong khi đó em đã dán acumat 2 lớp rồi xịt lên.nhưng mềm và bọt quá mỗi lần rửa xe ng ta vệ sinh bằng nước từ vòi rử thuỷ lực nó lại bong ra mất tiêu.tốm lại là những phần nào em thi công rồi thì cũng tạm tam được còn mỗi tiếng ú ú phần vách ngăn với cabin +dưới chân lái là chịu không làm nổi ,các bác cứ có cao kiến gì thì ới em cái nhé