Quan trọng là cùng đích cuối cùng bác à.Đạo nào cũng vậy cũng dạy làm người tốt. Chuyện chính bên ngoài mà tà bên trong cũng vậy. Quan trọng là người đó tốt hay ko thoii. Em nghĩ ko nên đặt nặng vấn đề đó sẽ tốt hơn.
Bác đi xem bói, xem ông này xong, không tin. Lại đi xem ông khác.
Đi đạo chắc cũng xem giống vậy. Làm như vậy, có nghĩa là bác không tin đạo nào hết, nên đi hết các đạo cho "an toàn".
Đi đạo chắc cũng xem giống vậy. Làm như vậy, có nghĩa là bác không tin đạo nào hết, nên đi hết các đạo cho "an toàn".
Các đạo khác đều do con người tu tâm, dưỡng tính và lập ra đạo: Phật, Khổng, ...
Đạo Chúa thì khác, do Thiên Chúa (không phải người) dẫn dắt.
Đạo Chúa thì khác, do Thiên Chúa (không phải người) dẫn dắt.
Có cùng câu hỏi với bác, em tính tự lái xe đi viếng cha Diệp và về lại SG trong ngày, có bác nào có kinh nghiệm đi như vậy chưa cho em hỏi có khả thi ko ạ? hay bắt buộc phải nghỉ 1 đêm cho khỏe rồi mới về được?Mấy bác cho em hỏi đi dg quốc lô hay đi quản lộ phụng hiệp ạ? Sáng 4 gio xuất phá rôi về trong ngày kip ko ? Cám ơn ạ