gầy đại đi bác làm chục con số vipnhantran6484 nói:Em cũng đang định gầy nợ, nhưng tính em hơi nhác, nên chưa dám gầy!![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cứ mỗi lần lĩnh lương hay có bổng cứ ra ngân hàng làm cái sổ tiết kiệm 5t hay 10t, làm liên tục 2 năm rồi nghĩ đến chuyện mua đất hay nhà gì đó, chứ bây giờ chưa quen xài tiết kiệm mà chơi miếng đất là có khả năng nhà tan cửa nát đấy![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bác nói đúng nè, tập nhịn, từ chối cám dỗ trong 1 tháng rồi xem ntn? Kẻo vc lục đục, trong nhà mất vui!gatronggay nói:Cứ mỗi lần lĩnh lương hay có bổng cứ ra ngân hàng làm cái sổ tiết kiệm 5t hay 10t, làm liên tục 2 năm rồi nghĩ đến chuyện mua đất hay nhà gì đó, chứ bây giờ chưa quen xài tiết kiệm mà chơi miếng đất là có khả năng nhà tan cửa nát đấy![]()
Phải biết kiềm hãm sự sung sướng nhỏ để tìm cái đã lớn hơn!
Đồng ý với mợ Hạnh 2 tay luôn. Em cũng đang làm theo cách này. Sử dụng cục nợ để tạo động lực cho bản thânHanh.Pham nói:Em đồng ý với cách gầy nợ, thứ 1, đó là đòn bẩy tài chính. Thứ 2, đó là cách lúc nào cũng phải có trách nhiệm khi chi tiêu gì đó xa xỉ phẩm mà không vung tay quá trán, thứ 3, đối với những người lười nhác như em thì không bị thúc đít sẽ không cong đuôi lên cày cấy kiếm thêm ạ.
Cách làm thì đơn giản, đầu tiên là gầy 1 cục nợ nhỏ, ví dụ miếng đất 125 trẹo ở Long An, Bình Dương gì đó ( hàng đầy trên này, các bác đang bị kẹp mong ngóng bác lắm đới) ... sau đó tiến tới gầy 1 cục nợ to hơn ... cứ thế, vừa tích lũy uy tín tín dụng, vừa ... rèn khả năng nhịn thèm những thói quen chi tiêu không cần thiết ạ.
Em nhớ 1 câu nói rất hay: Hãy sống dưới mức mình kiếm được và xem ngày hôm nay là 1 món quà để trân trọng kiếm thêm quà cho ngày mai... he he ... tính em vừa lười vừa tham nên toàn nghĩ đến những cái gì có vẻ hấp dẫn như quà cáp, ăn uống ... để làm động thực thúc đẩy !!!
2/3 chiếm dụng vốn bác nhớ quy đổi thành tài sản chứ đừng để dưới dạng tiêu sản hay vung tay mòn mẻ là đúng bài đó ạ.ejay nói:Dạo này em tự thấy mình ì ạch quá, thôi thì mai em đi gầy nợ như các bác/mợ đã khuyên. Từ nay mua hàng em chỉ trả trước 1/3 thôi <span style=""color: #ff0000;"">còn lại thì nợ dai</span>lâu lâu chủ nợ thúc đít cho mấu!
Kinh doanh thì cũng phải tính được khả năng sinh lợi của nó, nếu còn trông chờ vào phép mầu nào đó thì thôi gởi tiết kiệm cho nó lành, trong khi BĐS đang xuống giá mỗi ngày thì bác lại định gầy nợ bằng cách mua BĐS, người ta nói " đàn ông nông cạn biển sâu, đàn bà sâu sắc như cơi ăn trầu " là vì phụ nữ thích có lợi ngay lập tức, họ không nghĩ lâu dài, nếu bác quyết tâm gầy nợ làm giàu bằng cách này thì nhớ an ủi gấu nhà " dù sau cũng có miếng đất để dành cho vài chục năm sau"
bây h mà gửi ngân hàng cũng chưa chắc ngon ăn các bác ah, lãi suất còn thấp hơn cả lạm phát. Các bác gửi ngân hàng chờ sinh lời để đủ tiền mua cái nhà, lãi suất mỗi năm 9% còn lạm phát thì lúc nào cũng trên 2 con số, tính ra khoảng tiền đó của mấy bác vẫn bị giảm giá trị hàng năm đó chứ. Vậy thì biết đến khi nào mới đạt được mục tiêu mua căn nhà đây. Em thì chọn hình thức đơn giản mà lo cho gấu với mấy ku ở nhà an toàn hơn là mua bảo hiểm, em có mua bảo hiểm nhân thọ ở Manulife không biết các bác thấy sao ?
Last edited by a moderator:
Mua bảo hiểm cũng được, nếu số dư hằng tháng đều đặn của bác không nhiều lắm dẫn đến không mua món TÀI SẢN nào được, chứ em thấy khi đáo hạn thì con số mười mấy năm trước tưởng to giờ hóa ra chẳng bao nhiêu (bác đã thấy bài toán lãi suất ngân hàng so với lạm phát rồi thì em tin bác tính ra ngay bài toán đáo hạn bảo hiểm tích lũy), bảo hiểm nhân thọ kiêm tích lũy chỉ hiệu quả ở các nước giãy chết đang có mức lạm phát và lãi suất dưới số ngón tay trên 1 bàn tay, còn ở VN thì thua chắc luôn. Chưa kể lấy được tiền của bảo hiểm được vạ thì má cũng sưng vù.bogiapuzo nói:bây h mà gửi ngân hàng cũng chưa chắc ngon ăn các bác ah, lãi suất còn thấp hơn cả lạm phát. Các bác gửi ngân hàng chờ sinh lời để đủ tiền mua cái nhà, lãi suất mỗi năm 9% còn lạm phát thì lúc nào cũng trên 2 con số, tính ra khoảng tiền đó của mấy bác vẫn bị giảm giá trị hàng năm đó chứ. Vậy thì biết đến khi nào mới đạt được mục tiêu mua căn nhà đây. Em thì chọn hình thức đơn giản mà lo cho gấu với mấy ku ở nhà an toàn hơn là mua bảo hiểm, em có mua bảo hiểm nhân thọ ở Manulife không biết các bác thấy sao ?
Tốt nhất là mua cái bảo hiểm y tế 80%, còn bao nhiêu chuyển sang vàng chôn gốc cây còn dễ nghĩ hơn ạ.
Em thích cách gầy nợ để kinh doanh hoặc mua bđs. Nếu chọn mua bđs thì vì để được lâu dài, không thiu thối, không mọc chân chạy đi mất nếu bác không có thời gian ngó ngàng gì đến nó vì công việc chính đã vướng hết thời gian rồi. Chứ ai cũng kêu gào bỏ vốn vào sản xuất đi, kinh doanh đi ... nhưng kỹ năng không có, kinh nghiệm zero tròn trĩnh, thời gian cũng không, nhân sự không đủ ... thì mình làm thiên hạ xơi sạch.
Em cũng công nhận vay ngân hàng mua bđs chỉ ĐỂ DÀNH là thất sách.
Em đọc ông Robert Kyosaki bảo: mua tài sản vì biết nó tăng giá trị ngay lúc mua, nghĩa là tính toán làm sao với nó để vắt chày ra nước được, chứ KHÔNG mua vì HY VỌNG nó sẽ tăng giá trong tương lai. Do đó, em mua cái gì khi biết em có thể kinh doanh được với nó, dù em đã từng sai lầm, tưởng có thể làm được gì đó nhưng rồi không làm nổi. Không sao, đó là bài học kinh nghiệm để sau này thận trọng hơn trong bước đường lập kế hoạch nhỏ. Đời còn dài, tuy em không còn trẻ nhưng chưa đến nỗi quá già để ngại ngần với bất cứ thử thách nào, ông chủ KFC khởi nghiệp ở tuổi 65 thì em chẳng sợ gì cả, hehe
- Status
- Không mở trả lời sau này.