Cầm passport Vn đi khắp thế giới thì mới oách.
Mấy cái pp này có cho tôi cũng trả lại không lấy.
Mấy cái pp này có cho tôi cũng trả lại không lấy.
Ờ đúng!Cầm passport Vn đi khắp thế giới thì mới oách.
Mấy cái pp này có cho tôi cũng trả lại không lấy.
Dáng anh cầm mấy cái này thì biên phòng nó nghi nhặt được ở đâu đó!!!

Như mấy anh CNL.
Tiếng Anh tiếng Em thì võ vẽ, tiền thì lo qua đó xong cũng gần cạn túi, biết làm gì mà sống? Nghề nail bên đó không phát triển mạnh mẽ như Mẽo đâu nhé ...
Lao động chân tay chắc chắn cũng không bằng bọn Rệp, bọn Thổ ... Haizz còn 1 nghề là mở quán phở quán cơm thôi nhé!
Con cái học hành, lo PR hết tiền rồi thì làm sao cho con học trường chất lượng cao được?
Tiếng Anh tiếng Em thì võ vẽ, tiền thì lo qua đó xong cũng gần cạn túi, biết làm gì mà sống? Nghề nail bên đó không phát triển mạnh mẽ như Mẽo đâu nhé ...
Lao động chân tay chắc chắn cũng không bằng bọn Rệp, bọn Thổ ... Haizz còn 1 nghề là mở quán phở quán cơm thôi nhé!
Con cái học hành, lo PR hết tiền rồi thì làm sao cho con học trường chất lượng cao được?
Qua đó ăn ở không đi tắm biển được không anh ?Như mấy anh CNL.
Tiếng Anh tiếng Em thì võ vẽ, tiền thì lo qua đó xong cũng gần cạn túi, biết làm gì mà sống? Nghề nail bên đó không phát triển mạnh mẽ như Mẽo đâu nhé ...
Lao động chân tay chắc chắn cũng không bằng bọn Rệp, bọn Thổ ... Haizz còn 1 nghề là mở quán phở quán cơm thôi nhé!
Con cái học hành, lo PR hết tiền rồi thì làm sao cho con học trường chất lượng cao được?
Cũng khôngQua đó ăn ở không đi tắm biển được không anh ?![]()
Biển đó 1 năm chỉ tắm được 3 tháng
E có chút thông tin về malta, đảo quốc giàu nhờ du lịch, an sinh y tế hơn cả bắc âu.
Malta ngoài những ưu điểm di trú mà a có thể kiếm đc trên mạng còn có 1 điểm mà ích ai biết được là : Chế độ chăm sóc y tế .
Cho đến bây giờ chắc chỉ có mỗi Matla là nuông chiều dân chúng quá mức như vậy, người dân chỉ cần cảm thấy không khỏe thì đều có thể để kiểm tra và điều trị với trang thiết bị và bs tốt nhất âu châu (xứ du lịch như monaco nên tiền hông thiếu )
Đặc biệt, có khi một cá nhân cảm thấy không khỏe, gọi điện thoại cho họ hàng than thở hoặc tâm sự với hàng xóm thì chuyện một hai tầng của chung cư hay họ hàng xa gần cùng kéo nhau đi xe bus đến bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán là bình thường.
Đến bệnh viện rồi, đa số họ sẽ được làm xét nghiệm từ a-z và không tính số lần, sẽ được nằm ở bv từ 7-14 ngày để theo dõi với tiêu chuẩn 3 sao sau đó thì tùy muốn nằm thêm cũng được ko ai đuổi. Nếu bệnh nặng mà các bs ở malta không chữa được sẽ được trực thăng qua thẳng bên Anh để chữa đến khi hết bệnh thì thôi mà khong có bất ky định mức nào.
Và tất nhiên là tất cả những chi phí từ a-z kia đều free với thái độ niềm nỡ , ân cần chu đáo.
Môt gói xét nghiệm chụp hình từ a-z sẽ tốn khoản 400-450 euro nhiều nơi không cho mua bảo hiểm cái này.
=> bài viết dựa theo lời kể của em gái em hiện đang làm bs ở malta sau khi tốt nghiêp đại học Debrecen, Hungary theo chương trình của Hợp điểm.
Nói chung là từ quá trình chữa trị cho công dân từ nặng đến nhẹ đều không tốn 1 cắc và không phân biêt giàu nghèo.
em chưa hỏi là dịch vụ mai táng thì có free hay không thôi ?
https://www.otosaigon.com/threads/n...h-chon-nuoc-nao.8921078/page-10#post-16642223Vấn đề của malta theo cảm nhận chủ quan là :
_ Do đất đai đều bị quốc hữu hóa và đem kinh doanh du lịch nên tiền bạc dư thừa, an sinh xã hội quá tốt nên tinh thần startup ko cao,người trẻ đa số đều đi.
_ Hành chính quan liêu, tuy nói rằng thuộc liên hiệp anh và liên minh châu âu nhưng chính trị đặc sệt xã hội chủ nghĩa y như bọn cánh tả dân chủ hoa kỳ.
_ Dân số khoảng 500k người , diện tích nhỏ , dân ngoại quốc rất khó lấy quốc tịch , dân chúng bị thoái hóa giống nòi nên sức khỏe kém.
Xin chia sẽ thêm trường hợp em mình, bs được ký hợp đồng 2 năm , nếu làm việc liên tục 10 năm thì auto quốc tịch NHƯNG do số lượng hàng chờ quá đông nên gần như chắc chắn, 10 năm đó a chỉ làm ở vị trí bs foundation, không được vô chuyên khoa và 10 năm đó không được tính là credits khi đi xin việc. Chịu cày có thể kiếm được khoảng 6k sau thuế, những ai cần cuộc sống ổn định thì có thể chọn nơi đây.
Lưu ý với mấy anh cnler : đặc sản malta chính là : cánh đồng mông bao la bát ngát đầy cám dỗ của biết bao em gái phơi nắng trên biển
Lạy cụ, em cầm rồi, đi Phú Quốc và Côn Đảo miễn trình ạ !Cầm passport Vn đi khắp thế giới thì mới oách.
Mấy cái pp này có cho tôi cũng trả lại không lấy.
Khác nhau cách suy nghĩ của người có 2tr Mỹ kim như anh và chục triệu như anh chủ thớt khác nhau là phải rồi.Như mấy anh CNL.
Tiếng Anh tiếng Em thì võ vẽ, tiền thì lo qua đó xong cũng gần cạn túi, biết làm gì mà sống? Nghề nail bên đó không phát triển mạnh mẽ như Mẽo đâu nhé ...
Lao động chân tay chắc chắn cũng không bằng bọn Rệp, bọn Thổ ... Haizz còn 1 nghề là mở quán phở quán cơm thôi nhé!
Con cái học hành, lo PR hết tiền rồi thì làm sao cho con học trường chất lượng cao được?