Liệt kê anh ơi.
- CRV: Ghét nhất cái lưng gù, nội thất thì đen thui (cả 3 thằng CRV, CX5, X-Trail VN cũng rứa);Hóng
- CX5: Hàng ghế sau dựng đứng;
- X-Trail: CVT.
Liệt kê anh ơi.
- CRV: Ghét nhất cái lưng gù, nội thất thì đen thui (cả 3 thằng CRV, CX5, X-Trail VN cũng rứa);Hóng
Vại nên Ku lở vẫn trung thành với 2B?Mua xe ông nào cũng đòi phân khối lớn, tăng tốc nhanh nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu như xe điện. Ngoại thất bé nhưng nội thất phải to rộng như xe bus. Giá dưới 1 tỏi nhưng bền 10 năm không hỏng và quan trọng nhất là bán lại có lời.
- CRV: Ghét nhất cái lưng gù, nội thất thì đen thui (cả 3 thằng CRV, CX5, X-Trail VN cũng rứa);
- CX5: Hàng ghế sau dựng đứng;
- X-Trail: CVT.
Gu thẩm mỹ của anh cũng thuộc dạng hiếm.mềnh khoái con CRV mỗi cái lưng gù
Gu thẩm mỹ của anh cũng thuộc dạng hiếm.
Không thuyết phục, e cũng ko thích lưng gù CRV, nhưng bù lại nó rộng e chở hàng đc, máy móc động cơ của Honda là cái e thích nhất, ko có tiền mua Pọc Che thì chơi con Pọc Che của xứ mặt trời an ủi vậy kakakaka.- CRV: Ghét nhất cái lưng gù, nội thất thì đen thui (cả 3 thằng CRV, CX5, X-Trail VN cũng rứa);
- CX5: Hàng ghế sau dựng đứng;
- X-Trail: CVT.
Đúng là chạy honda thì sướng thiệtKhông thuyết phục, e cũng ko thích lưng gù CRV, nhưng bù lại nó rộng e chở hàng đc, máy móc động cơ của Honda là cái e thích nhất, ko có tiền mua Pọc Che thì chơi con Pọc Che của xứ mặt trời an ủi vậy kakakaka.
Cx5 đẹp nhưng chật... độ trễ chân ga lớn, em ko thích.
Xtrail , e chỉ thấy trên hình, ko có đánh giá gì
Dzị có mỗi thánh toy làm đc chiện đó! Nhưng câu chiện máy to, bốc thì quên luôn đi a! Máy toy to lại lì để đảm bảo vế sau cho aMua xe ông nào cũng đòi phân khối lớn, tăng tốc nhanh nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu như xe điện. Ngoại thất bé nhưng nội thất phải to rộng như xe bus. Giá dưới 1 tỏi nhưng bền 10 năm không hỏng và quan trọng nhất là bán lại có lời.