Nếu có thể thì chiều bác hạ trại ở Vũng Rô, nơi đây có nhiều nhà bè, hải sản giá hợp lý, ăn xong thì nhà bè sẽ cho mượn đồ để qua đêm luôn trên bè vì quanh đó không có ks. Sáng sớm hôm sau check in Mũi Điện, một trong những nơi đón bình minh đầu tiên ở VN. Khúc này đường đẹp, cảnh đẹp, một bên là núi còn dưới kia là biển xanh bao la. Ngắm tháp Nghinh Phong ở Tuy Hoà xong thì địa điểm tiếp theo là gành Đá Đĩa , hoặc ngay sát ql 1a là cầu gỗ ông Cọp-được cho là cầu gỗ vượt sông dài nhất VN, tuy nhiên đoạn này kiếm được chỗ đỗ hơi khó.
Khúc Sông Cầu đi 1d có vài điểm dừng trên đèo ngắm biển, tiếp theo nếu muốn bác có thể check in Quy Nhơn rồi qua cầu Thị Nại sang Nhơn Hội để đi tuyến ven biển, ghé cảng cá Đề Ghi rồi ra ql 1 ở đoạn Bình Dương hoặc Tam Quan, lưu ý có nhiều đoạn đi qua khu dân cư đường hẹo.
Rồi, điểm tiếp theo là Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, biển đẹp sóng êm, một trong những đi tích quốc gia đặc biệt về văn hoá, từ đây đến đầu cao tốc ĐN-QN đường cũng dễ đi. Chúc bác có một chuyến đi an toàn cùng một kỳ nghỉ vui vẻ!
Khúc Sông Cầu đi 1d có vài điểm dừng trên đèo ngắm biển, tiếp theo nếu muốn bác có thể check in Quy Nhơn rồi qua cầu Thị Nại sang Nhơn Hội để đi tuyến ven biển, ghé cảng cá Đề Ghi rồi ra ql 1 ở đoạn Bình Dương hoặc Tam Quan, lưu ý có nhiều đoạn đi qua khu dân cư đường hẹo.
Rồi, điểm tiếp theo là Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, biển đẹp sóng êm, một trong những đi tích quốc gia đặc biệt về văn hoá, từ đây đến đầu cao tốc ĐN-QN đường cũng dễ đi. Chúc bác có một chuyến đi an toàn cùng một kỳ nghỉ vui vẻ!