Mấy ảnh mà nghe bác quan tâm vậy mấy ảnh thương lắm luônEm chủ yếu lo về các anh CSGT thôi các bác
Lâu rồi không đi Bến Tre muốn tham khảo trước cho dễ xử lý thêm thôi. Cảm ơn các đóng góp của các bác.
Anh rành Bến Tre quá nhỉ, chắc là con hay rể BT phải không.Ngay aribank đó. Chạy chút tới bùng binh. Hihi 7nam rồi mới thấy.
Bến Tre thì lưu ý đoạn từ ngã 3 Trung Lương đến cầu BT thuộc địa phận TG đó.
Cầu BT mặt cầu hẹp nên cẩn thận, chuẩn bị sẵn 30k tiền vé qua trạm thu phí cầu BT.
Từ TP Bến Tre đi Giồng Trôm, Ba Tri đường hẹp xe máy ở tỉnh chạy rất thiếu ý thức nên cẩn thận nghe anh chủ.
Cầu BT mặt cầu hẹp nên cẩn thận, chuẩn bị sẵn 30k tiền vé qua trạm thu phí cầu BT.
Từ TP Bến Tre đi Giồng Trôm, Ba Tri đường hẹp xe máy ở tỉnh chạy rất thiếu ý thức nên cẩn thận nghe anh chủ.
Về Ba tri bác đi đường cầu Bến tre 2 nhanh hơn, đường tốt hơn (tuy nhiên còn 5 cầu cây hơi nhỏ).
Chạy đúng tốc độ (OS khuyên dùng ) thì ko phải lo bị bắn tốc độ, nhưng chú ý nồng độ cồn bác nhé . Ko khéo mất 12tr như chơi .
Chúc bác về quê em vui vẽ .
Chạy đúng tốc độ (OS khuyên dùng ) thì ko phải lo bị bắn tốc độ, nhưng chú ý nồng độ cồn bác nhé . Ko khéo mất 12tr như chơi .
Chúc bác về quê em vui vẽ .
con rể anh. hihi lấy con một nên hơi cực tí. khi nào về sớm qua đt mình ăn uống nhe anh.Anh rành Bến Tre quá nhỉ, chắc là con hay rể BT phải không.
Sáng nay tôi muốn ăn bánh cuốn Q11 mà hôm trước anh có đề cập cái quán nào ngon trong thớt bánh cuốn của anh Kouler đó, anh có thể nhắc lại dùm tôi cái địa chỉ khôngcon rể anh. hihi lấy con một nên hơi cực tí. khi nào về sớm qua đt mình ăn uống nhe anh.
bánh cuốn 3.2 chiều mới bán. ngay chỗ bán đồng hồ đó bạn.Sáng nay tôi muốn ăn bánh cuốn Q11 mà hôm trước anh có đề cập cái quán nào ngon trong thớt bánh cuốn của anh Kouler đó, anh có thể nhắc lại dùm tôi cái địa chỉ không
bữa sáng bên trường đua ngay cây xăng đó cũng ok lắm.
Tình hình em mới đi về rồi các bác. Nói chung thuận lợi đường sá tốt. Lúc đầu em đi hướng đường Đồng Văn Cống? thì đường hơi hẹp, cầu nhỏ nhưng vẫn chạy được; lúc về em đi đường DT885 thì đường rộng rãi ok hơn.
Lúc về em về khuya nghĩ sẽ chả gặp anh giao thông nào nên tinh thần thoải mái bắn hơi nhanh, ai ngờ sém bị dính ở đoạn Lê Văn Khương (Hóc Môn), 2 giờ sáng các anh vẫn làm việc và bắt xe tải tấp nập, chắc thấy em xe du lịch với nhìn nghèo nghèo nên tha =)).
Lúc về em về khuya nghĩ sẽ chả gặp anh giao thông nào nên tinh thần thoải mái bắn hơi nhanh, ai ngờ sém bị dính ở đoạn Lê Văn Khương (Hóc Môn), 2 giờ sáng các anh vẫn làm việc và bắt xe tải tấp nập, chắc thấy em xe du lịch với nhìn nghèo nghèo nên tha =)).
Đi đơn giản, biển báo, biển chỉ đường đầy đủ!
Ra cao tốc, quẹo trái về Trung Lương, đến vòng xoay rẻ phải, đi một chút tới ngã 3 rẽ phải tiếp là thẳng cầu Rạch Miễu...
Ra cao tốc, quẹo trái về Trung Lương, đến vòng xoay rẻ phải, đi một chút tới ngã 3 rẽ phải tiếp là thẳng cầu Rạch Miễu...