Một năm trước, mình cũng phân vân không biết mua xe nào.
- Hỏi ý kiến bạn bè, ai cũng nói mua M3 2.0 vì quá đẹp.
- Hỏi ý kiến các bác tài chuyên nghiệp thì chỉ khuyên Altis. Theo họ, 2 năm đầu thì xe nào cũng giống nhau, thậm chí Altis có thể kém, nhưng đến năm thứ 3 thì tất cả đều thua Altis.
- Cá nhân mình thì thấy chiếc nào cũng đẹp, có ưu, có nhược. M3 2.0 thì quá đẹp, option bao la. Altis cũng đẹp, đem đến cảm giác tin cậy.
Ngày xuống tiền, vẫn không quyết được chiếc nào, dự định đi xem lại cả 2 xe lần nữa để quyết, khi đi ngang đại lý Toyota thì mình tạt vào và mua luôn, không đi xem M3 2.0 nữa.
Đến giờ, chạy trên đường gặp M3 2.0 mình vẫn thấy có chút lăn tăn, vẫn ngoái nhìn.
Tuy nhiên, nếu được chọn lại, mình vẫn mua Altis.
Tại sao ư??? ... Cứ vác tiền đi mua xe rồi sẽ hiểu.
- Hỏi ý kiến bạn bè, ai cũng nói mua M3 2.0 vì quá đẹp.
- Hỏi ý kiến các bác tài chuyên nghiệp thì chỉ khuyên Altis. Theo họ, 2 năm đầu thì xe nào cũng giống nhau, thậm chí Altis có thể kém, nhưng đến năm thứ 3 thì tất cả đều thua Altis.
- Cá nhân mình thì thấy chiếc nào cũng đẹp, có ưu, có nhược. M3 2.0 thì quá đẹp, option bao la. Altis cũng đẹp, đem đến cảm giác tin cậy.
Ngày xuống tiền, vẫn không quyết được chiếc nào, dự định đi xem lại cả 2 xe lần nữa để quyết, khi đi ngang đại lý Toyota thì mình tạt vào và mua luôn, không đi xem M3 2.0 nữa.
Đến giờ, chạy trên đường gặp M3 2.0 mình vẫn thấy có chút lăn tăn, vẫn ngoái nhìn.
Tuy nhiên, nếu được chọn lại, mình vẫn mua Altis.
Tại sao ư??? ... Cứ vác tiền đi mua xe rồi sẽ hiểu.