Chiều nay đã lên Phòng CSGT công an Bình Dương để khiếu nại nhưng không gặp được trưởng hay phó đành vào trực ban. Vừa vào thì anh CSGT trẻ tối qua trong đội đã bắt mình nhìn và hỏi ngay với thái độ khá ngạc nhiên "anh là anh đi sai làn đường hôm qua phải không?" và gọi ngay trực ban là ông Trung tá cũng là người trong đội hôm qua bắt mình. Thái độ ông này nhìn là khó ưa nên chẳng đôi có gì nhiều với ổng mình yêu cầu nhận đơn và viết biên nhận rồi về. Ổng thì kêu mình muốn phạt liền thì giải quyết cho đóng phạt lấy giấy tờ ngay luôn có 300k chạy từ Dầu Tiếng xuông chi cho mất công nhưng mình đã quyết làm cho tới, cái gì đúng thì bảo vệ quan điểm tới cùng. Chờ 4/5/2016 lên gặp lãnh đạo của ông giải quyết coi sao.
To be continued..........
hen by
Thuong Nguyen, on Flickr