Sách thì em đọc riết chẳng nhớ nổi tên cuốn nào mà tư vấn cho bác, em thiệt tình là không được học hành đàng hoàng tử tế bên cái mảng kinh doanh nên cũng phải lõm bõm tìm sách đọc vùi dập mấy năm trời. Em thấy 1 quyển thì chẳng để lại ấn tượng gì, nhưng đọc nhiều quyển, mỗi quyển mình tâm đắc một ý kiến nào đó, thì rồi gom lại sẽ thành một tư tưởng khá thực tế. Em ví dụ vài cái:
-Bộ Rich Dad Poor Dad thì dạy em tư tưởng là phải tìm cách lọt vào nhóm đầu tư để làm sao hệ thống tự sản sinh ra tiền mà không cần mình phải nhúng tay vào mỗi ngày. Đây là bộ sách em đọc đầu tiên đưa em đến con đường kinh doanh nên em luôn recommend cho bất kỳ ai hỏi về sách.
-Những quyển về strategy và marketing thì dạy em cách nhận biết nhu cầu, bán cái khách hàng cần chứ không phải cái mình có, và làm sao để cho họ biết là họ cần tiêu thụ sản phẩm của em hehehe
- Mấy bộ về Customer's care services thì dạy em cách lôi kéo, sàng lọc khách hàng....
- Management skills rất là quan trọng. Thiếu nó thì mình chỉ chết sớm hay muộn thôi. Mà ác cái là phần này đọc sách nghe thấy giảng là 1 chuyện, thực tế dạy mình nhiều hơn. Tuy nhiên nếu được học hành bài bản thì vấn đề giải quyết nhanh chóng hơn.
Ôi nhìu nhìu lắm ... trường phái của em là rảnh thì túm được quyển nào tiêu diệt quyển đó, em có cái tật là không thể nhớ rõ chi tiết từng câu văn chữ nghĩa, nhưng nội dung của nó thì em lưu trong tiềm thức khá sâu nên đôi khi đi chơi đẩu đâu lại nghĩ về nó.
Giờ thì nói về phi vụ phân phối lốp xe của bác. Em thấy nhìn sơ qua thì đơn giản ( có sẵn supplier và cho gối đầu nhiều) nhưng tìm khách hàng lớn đòi hỏi quan hệ rộng, rồi quản lý hàng hóa và công nợ này, rồi kho bãi, vận chuyển này ... rất mệt. Các cụ lớn tuổi đeo theo chừng vài năm là đuối lắm, mà ngành nghề này thì vài năm đầu phải vất vả tìm mối, lời ít mà làm nhiều sợ các cụ tiếc công tiếc tiền lại tiết kiệm quá không ổn.
Các cụ vốn là giáo viên chắc tính cách không quen bon chen. Bác chủ thớt cứ tìm gì đó buôn bán quản lý vặt vãnh là ổn, còn ngoại giao và mấy việc định hướng chiến lược thì mình phải cáng đáng nhé, để các cụ làm theo cách các cụ là khách chạy hết. Trường hợp của em nhé, mẹ em mới nghỉ hưu giữa năm rồi, thế là em để mẹ quản lý một quán cafe, có chỗ cho mẹ chui ra chui vào, cũng cực tí, nhưng mẹ em khoái chí lắm, đi đâu cũng hớn hở khoe dạo này bận rộn mà cười tít, tâm lý người mới về hưu hay bị sốc khi đang làm việc hằng ngày lại bị ngồi không ấy mà. Thế thôi, không nên có áp lực ( áp lực mình gánh chứ đừng để các cụ biết nhiều quá), chỉ cần mỗi ngày cụ có việc chính đáng để vận động cho khỏe người.