Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
42
Trên cnl e nhớ có mí a đầu tư phòng trên trăm máy :rolleyes:
Như vậy đầu tư lớn á bác. Em tham khảo sơ sơ có đâu 30 máy mà gần 800 chai bác ạ. Nó tính theo đơn vị chỗ, 1 chỗ bao gồm máy với ghế tất tần tật 25 chai.
hơn trăm máy là lớn á bác. Mà ko biết mí anh mần được ko bác.
Mần game chua là 1 phần còn lại đúng em chưa tính vụ thằng em quản tiệm sợ bị nghiện game bỏ mợ luôn
 
Hạng F
2/3/14
12.227
129.066
113
Mí bác ạ
Em tính mở phòng game theo kiểu nhượng quyền của hệ thống Cybercore
Mặt bằng nhà sau lưng trường đại học với ký túc xá. Em khảo sát xung quanh thì chưa thấy có quán game nào như vậy.
Mà chi phí nhượng quyền của bên Cybercore cho 30 máy khoảng 800 chai.
Em trai em thì nó rành vụ game vì nó hay chơi game nên em tính để nó quản lý.
Cơ mà tham khảo trên mạng thì thấy mảng này dễ đứt quá.
Mí bác tư vấn giúp em với ạ. Vì làm mặt bằng với nhượng quyền xong xuôi hết cũng cả tỏi.
Em ít xèn nên mí bác tu vấn giúp em với.
800 chai. Tự setup mịa cho rồi, còn dư

Làm 15 máy trước, thấy ổn thì mua thêm
 
25/2/13
1.086
11.142
113
Đù, thiếu gì nghề ko làm anh thớt. Bỏ học, bỏ nhà, xì ke, dựt đồ, đâm chém & đánh nhau v.v... đều có nguồn gốc từ game mà ra...
 
Hạng B2
10/2/14
184
1.426
93
Giờ thấy nhóm tụ tập chơi game bằng dt, ngồi qán cf ko à. Ngàh này e thấy k lầm là đang lụi mà bác chủ. Nhớ khi xưa còn ra tiệm net chơi chứ h có bnhiu đâu.
 
Hạng B2
7/10/16
193
6.103
93
Làm thì được nhưng tự làm, đừng có mua franchise.
 
Hạng C
2/5/12
774
1.162
93
E nghĩ a nên hướng thằng e của a đi theo a làm công việc lặt vặt cho a, kéo nó ra khỏi game ảo, cho nó ra thằng người đi a, dính vô mấy cái đó, thu lợi trước mắt, nhưng hậu quả về sau thì lớn lắm, chưa kể gánh thêm nghiệp vì ảnh hưởng tương lai của nhiều người. Bản thân e có kinh doanh đúng 1 năm, khi nhận ra 1 hoàn cảnh của người chơi làm ảnh hưởng cả gia đình, e đóng cửa dẹp tiệm trong vòng 1 nốt nhạc, dù lúc đó trừ hết chi phí, thu nhập mỗi tháng của e cũng hơn 20tr, năm đó là 2010.
 
Hạng D
25/2/09
1.230
73.849
113
E nghĩ a nên hướng thằng e của a đi theo a làm công việc lặt vặt cho a, kéo nó ra khỏi game ảo, cho nó ra thằng người đi a, dính vô mấy cái đó, thu lợi trước mắt, nhưng hậu quả về sau thì lớn lắm, chưa kể gánh thêm nghiệp vì ảnh hưởng tương lai của nhiều người. Bản thân e có kinh doanh đúng 1 năm, khi nhận ra 1 hoàn cảnh của người chơi làm ảnh hưởng cả gia đình, e đóng cửa dẹp tiệm trong vòng 1 nốt nhạc, dù lúc đó trừ hết chi phí, thu nhập mỗi tháng của e cũng hơn 20tr, năm đó là 2010.
Ảnh hưởng sao kể nghe chơi
 
Đù, thiếu gì nghề ko làm anh thớt. Bỏ học, bỏ nhà, xì ke, dựt đồ, đâm chém & đánh nhau v.v... đều có nguồn gốc từ game mà ra...
Em ở nhà canh thằng con ko rời phút nào, khoá vân tay, 2 lớp mọi smartphone và nó sử dụng là ngồi bên cạnh, laptop cũng vậy....vậy mà bị bạn bè rủ rê chơi game trên trường.
Anh chủ ơi đổi ý đi, thằng nào nghiện game cũng ko ra sao hết.
 
Bò Hóng
22/1/13
1.549
33.180
113
Trọ hoặc bán cho nhanh. Game thì bỏ đi anh
Từng đứt 500tr (2 người) năm 2010, mất luôn tình anh em
Cũng ông anh rành game coi đó, em lo mặt bằng, thi công, máy móc, ổng trông coi
Cực như trâu kết quả quá ê chề, đu đeo được 2 năm chia tay
Có bang hội của ổng k cần đến đặt máy chạy và trả tiền h luôn mà tính ra lượm bạc cắc nản lắm

Mình tính làm cái phòng 200 máy đây. Nản lắm hả a? Thời a làm thu nhiu tiền 1h ?