taxi thì né ra, hoặc tránh xa, xe dùng để đi cày, cày chán hoàn lương bán thì có còn cái gì đâu. máy móc banh chành hết rồi. gầm bệ nát bươm. nội thất thì hôi hám...Vậy tốt nhất nên tránh xa mấy anh taxi hả bác? E thấy xe dịch vụ thường rẻ hơn 3,4 chục triệu
Bác nên nhớ, trên đời này không có cái gì gọi là "NGON, BỔ, RẺ" hết nhé bác! Đối với oto cũ lại càng không! Mà nó chỉ đúng câu "TIỀN NÀO CỦA NẤY" mà thôi!Vậy tốt nhất nên tránh xa mấy anh taxi hả bác? E thấy xe dịch vụ thường rẻ hơn 3,4 chục triệu
Em chào bác ạ. Bác cho e hỏi chút. Focus hay lỗi hả bác? E cũng tầm tiền này đang nhắm focus 2008 MT ạ.xe đời sâu quá khả năng nằm đường cao thôi bác, mà nó lựa cao tóc nằm thì chết dở, e từng dính e focus 2010 dừng ngay giữa đường,cũng may bữa đó cao tốc vắng, nghĩ lại lúc đó không tỉnh táo chắc bỏ xe chạy lấy người
Em lấy xe ông anh đi công chuyện thôi, em nhầm đời 2010 , thực ra là 2008 AT.Em chào bác ạ. Bác cho e hỏi chút. Focus hay lỗi hả bác? E cũng tầm tiền này đang nhắm focus 2008 MT ạ.
Em bị ngộp xăng, đang chạy cao tốc thì lịm đi rồi tắt, đề lại nổ rồi lại lịm tắt. Phải kêu cứu hộ kéo về, 2 vk ck hôm đó hú vía, k dám đi xe ổng nữa luôn
Thấy ổng bảo sửa hết 4tr, e cũng k để ý lắm. Lỗi này chưa chắc là xe nào cũng bị nhưng mua xe đời sâu quá khuyên bác nên kiếm mấy con xe lành lành chút, con focus này chạy thì ngon mà k lành lắm đâu
Em cảm ơn bác nhé.Em lấy xe ông anh đi công chuyện thôi, em nhầm đời 2010 , thực ra là 2008 AT.
Em bị ngộp xăng, đang chạy cao tốc thì lịm đi rồi tắt, đề lại nổ rồi lại lịm tắt. Phải kêu cứu hộ kéo về, 2 vk ck hôm đó hú vía, k dám đi xe ổng nữa luôn
Thấy ổng bảo sửa hết 4tr, e cũng k để ý lắm. Lỗi này chưa chắc là xe nào cũng bị nhưng mua xe đời sâu quá khuyên bác nên kiếm mấy con xe lành lành chút, con focus này chạy thì ngon mà k lành lắm đâu