Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
26/2/09
252
30
28
35
Sao bác ko xem nhưng chiếc xe nhỏ hơn, như morning vậy? E thấy hợp lý vì gia đình bác nhỏ (4ng) mà bác làm công, kéo hết tiền đi mua xe e thấy là ko nên.
------------------
Còn bác lăn tăn giữa Forte và Civic thì e thấy nên mua xe nhật, sau này ko hối hận, tính thanh khoản cao mà giá trị bán lại cũng tốt hơn
 
Last edited by a moderator:
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.546
93
Cám ơn các bác nhiều. Trước khi hỏi các bác thì em cũng đã có hướng quyết định rồi, chỉ chờ nhiều bà con ủng hộ là em vui vẻ liền :)
Thật sự nếu chỉ đi làm ăn lương 1 đầu thì khó mà có dư được. Với mức lương ~20m/1 tháng tính ra cũng chỉ đủ sống chứ không dư nhiều. Trong nhà 2 người làm thì dư được 1 người.

Cũng có thể em may mắn có được một số mối làm ổn định nên mới dám nghĩ tới xe. Nhìn cái cảnh đùm đùm chở 4 mạng mỗi lần về quê là em chỉ muốn mua xe cho gấp.

Em cũng không phải dạng khá giả gì nên chỉ dám mua với khoản tiền mình có, nhất quyết không vay thêm. Cứ tâm lý ráng tí nữa tí nữa chắc có ngày quá cố.

Tuổi em chưa già nhưng cũng mãn teen rồi nên rất cân nhắc mấy vụ này, tính sai một cái cả nhà có nguy cơ về quê cắm câu sớm.

Qua nửa năm sau em sẽ cập nhật tình hình mấy bác coi em sống chết ra sao nhé :)
 
Last edited by a moderator:
thích xe thì mua cũng hay, có cái đi lại, du lịch, thăm họ hàng bà con... không nên hoãn niềm đam mê lại được, em mà có thì e cũng sắm cái xe. chứ nhà 4 người ko lẽ đèo trên xe máy được.
còn về xe, quả thực e ko thích civic, thấy nó mỏng manh dễ vỡ làm sao ấy, nhìn rất yếu đưối ( quan điểm cá nhân của em)
 
Hạng C
9/2/12
946
38
48
có tiền mà cũng suy nghĩ, còn em thì hok biết phấn đấu sao để được như bác chủ, tự kỉ lun :D
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.546
93
Bác nói vậy em ráng hoài chắc chết luôn quá. Mấy chiếc cũ mặc dù mua được nhưng nuôi nó chưa biết thế nào. Thôi xe đầu làm civic đi, vài năm sau khắm khá ta lại đổi xe :D
 
Hạng B1
16/6/09
85
9
8
Sai Gon
Em thì ủng hộ Bác PKN mua xe. Em ở quận 12, Tham Lương, làm Bình Dương. Thích cafe, nhậu nhẹt, hú hí thì lấy xe ra chạy. Nhà Trung tâm chật chội, kẹt xe em chẳng mê. Cứ cho vợ con tiện nghi em vui. Mua thứ gì xài mà chẳng lỗ, bác xài thì nó phải khấu hao mất giá chứ. Nhà ở cũng thế thôi. Giờ làm 35tr, có xe bác sẽ cố gắng là 40,50 hay 100tr. Moving forward như Toyota đi các Bác!
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.546
93
Cám ơn bác lovesaigon đã góp ý tận tình, bác cũng hiểu là em cũng đã suy nghĩ như vậy. Em cũng thức đêm làm bảng cân đối chi tiêu xem thử tình hình tài chính ra sao nếu mua xe, nói chung là tạm ổn.

Quê em cách nhà có 25km à nên về rất thường xuyên bác ơi, chiều về sáng lên là bình thường. Mỗi tuần em hay về tối T6 và lên lại vào CN cho mấy bé hít thở không khí trong lành.

Như đã nói ở trên em mới tìm được một nguồn thu nữa thuộc dạng ổn định, tổng thu hàng tháng bây giờ là 48 nên em mới tự tin chút xíu để mua xe.

"Nhà to" theo ý em là miếng 5x20, xây lên 2-3 tấm đó bác, có chổ để xe rộng rãi. Hiện tại nhà em 1 lầu, nền nhỏ quá nên hơi bí.

@CDNH: Bác ơi vậy chắc nhà em cách bác trong vòng bán kính 200m rồi đó. Nhà em gần Uỷ ban TTN cũ đó bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/2/11
113
3
0
55
Mua xe đi bác, ngày xưa em cũng ngồi tính toán mua hay thuê xe đi, nếu nói về bài toán tài chính thì thuê lợi hơn nhưng nếu nói về bài toán tinh thần và lợi ích vô hình thì nên mua. Em mua một chiếc thì tự nhiên em có tiền mua thêm chiếc nữa. Bác tin em đi, tiền nó có sức hút lẫn nhau và bác nên nghe ý kiến những người đã mua xe còn những người chưa mua xe thì chưa hiểu đâu ( xin lỗi mấy bác không muốn mua xe đừng cho là em chảnh, em góp ý chân thành đó).
 
Hạng D
16/11/09
2.037
739
113
Phân tích của bác lovesaigon rất hay. Nhưng em nghĩ, bác phân tích dựa theo cảm nhận của người đã đi xe nhiều trong bối cảnh tắc đường và khó tìm chỗ đậu xe. Nhìn theo góc độ khác của việc mua xe thì mình sẽ có phân tích khác ạ.
Em đã gặp nhiều người không có thu nhập tốt như bác PKN và bác lovesaigon, nhưng đã mua CRV, Camry, Innova,... hay Forte, Caren, Vios. Lý do chính để họ quyết định sau hàng tháng chần chừ thật đơn giản và quan trọng: Bảo vệ.

- Bảo vệ cho mình, đồng thời bảo vệ cho cuộc sống vật chất-tinh thần của con cái: sức khỏe, sinh mạng, thu nhập,... của mình đã rất quan trọng cho cuộc sống của gia đình, con cái, và cả bản thân mình nữa. Đành rằng mua xe là phải chi thêm tiền, nhưng cũng như mua bảo hiểm phải đóng phí, khoản chi nuôi xe sẽ bảo vệ những khoản thu và cảm giác hạnh phúc, sức khỏe của mình trong tương lai - một tương lai gắn với thành phố đang phát triển đầy bụi, tiếng ồn, mưa gió nhiều, tai nạn lắm. Đấy là chưa nói đến chuyện cướp giật, chém người đi xe máy. Chỉ riêng lý do này thôi đã đủ để mua xe rồi.
- Bảo vệ công việc: là một lao động được đánh giá cao, tôi đoán bác sẽ phải đáp ứng được yêu cầu đi lại khá nhiều trong môi trường thành phố chật chội nhưng khi xuất hiện phải chỉn chu - dù vừa mưa gió hay tắc đường. Hơn nữa, khi có xe, bác sẽ có thêm lý do để giao lưu với nhiều người quan tâm xe cộ hơn. Nếu bác là dân kinh doanh, hoặc phải giao tiếp xã hôi nhiều, chiếc xe có thể góp phần tôn cao hình ảnh của bác trước các mối quan hệ xã hội, để rồi quay lại hỗ trợ công việc của bác.
- Bảo vệ con nhỏ: Bác đã đề cập chuyện này rồi: đưa cháu về quê hít thở không khí trong lành. Em ví dụ thêm chuyện đưa/đón con trong mùa mưa bão trên những con đường thành phố thường xuyên có thông tin cây gãy, cột điện đổ, xe đâm,...
- Bảo vệ thời gian cá nhân: thử tượng tượng cảnh gọi taxi khi trời mưa, hay dắt cả nhà ra bến xe, hay cả nhà ngồi chờ mình chạy đi thuê xe tự lái,... sẽ thấy chiếc xe riêng đã mang lại nhiều thuận tiện và thời gian thế nào.
Tất nhiên, bác PKN có thể không mua xe, mà mua đất. Nhiều người đã làm vậy và mua xe sau. Em chỉ xin nói lại lý do của một số bạn bè đã mua xe để bác tham khảo.
Chúc bác năm mới nhiều niềm vui mới!
 
Status
Không mở trả lời sau này.