Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Chọn sai điểm bác ơi, cái hồ bự lắm, e chạy tới nơi trống trơ trống quác hè :D
Chúc nhà bác đi vui nhe!
 
  • Like
Reactions: Tao
Tao confirmed
Hạng B1
3/8/20
84
6.894
83
Em bổ sung là ở Siem Riep, nếu muốn trải nghiệm chợ đêm của người bản địa thì ghé chỗ đối diện chỗ bán vé tham quan Angkor Wat, nguyên con đường thành cái chợ đêm bán đồ quần áo bình dân và các món ăn bản địa đủ loại, cả cào cào chấu chấu dế mèn.
Nếu ở ks Angkor Paradise thì ngay góc ngã tư kế bên là tiệm tạp hoá lớn, mua đủ thứ được, nhưng không nói được tiếng Anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: bes
Hạng B2
17/4/15
412
747
93
43
Giá xăng bên đó giờ khoảng bao nhiêu mấy anh...
Mắc hay rẻ hơn VN..
 
Tao confirmed
Hạng B1
3/8/20
84
6.894
83
Lúc e đi là mắc hơn, giờ ko biết sao, ko biết có bị từ thiện quỹ bình ổn hông nữa :D
Giờ khoảng 32k/l cho xăng Caltex Silver
Mà có đáng chi đâu hen, đổ đầy bình bên VN, và đầy bình bên Cam là chạy mòn bánh xe bên bển rồi
 
Tập Lái
14/10/07
26
10
3
52
Giấy thì mình xin đc 1 tháng, hình như tối đa 2 tháng. Còn bằng lái quốc tế thì 3 năm, nhưng thực tế qua Cam đưa cho mấy a police mấy ảnh cũng không lấy, chỉ đòi coi bằng PET là đủ rồi, nên không cần cái này đâu.
Bằng lái quốc tế phải làm nhé. Nhà mình vừa qua về hôm 31/8/2022, trước khi đi cũng tìm hiểu thông tin, người bảo cần người bảo không nên chủ quan không làm. Trên đường qua phnom pênh bị bắn tốc độ 74/60 có hình ảnh rõ ràng, năn nỉ anh việt một hồi, đưa các ảnh 20$. Ở các tỉnh thì csgt nó không quan trọng bằng PET hay quốc tế. Đến phnom pênh mới rắc rối. Hai ngày nhà mình ở đó cứ gặp csgt là bị ngoắc lại, bọn trong thành phố thì xem giấy tờ xong chỉ xin cafe, không so đo bằng PET hay qtế. Nhưng hôm mình từ phnom pênh về mộc bài vừa qua cửa ngõ phnom pênh thì gặp đội csgt. Đội này chuyên nghiệp như VN, chia 2 chốt, mình qua chốt đầu, đến chốt 2 bị chặn và bằng quốc tế mới phát huy tác dụng. Họ nhất quyết đòi bằng quốc tế, bằng PET VN không có tác dụng ở đây,mình đưa càfe nó không nhận, giải thích năn nỉ cả tiếng không ăn thua, họ còn cho coi mẫu bằng quốc tế đoàng hoàng, bảo phải làm bằng như này. Tiếng anh, tiếng việt, khua chân múa tay không ăn thua, đưa 50$ cũng không nhận. Cuối cùng nó đưa xe mình về chốt 1. Lập biên bản, không cho mình lái xe, do bằng lái không hợp lệ. Lại năn nỉ, chả biết nó có hiểu không mà toàn no, no. Tiếng cam thì không nó được, chả biết nhờ ai. Cuối cùng phải mất 100$, để còn về cửa khẩu cho kịp. Đi đường mn chú ý đoạn hạn chế tốc độ 40, rất hay bị bắn. Cho nên mọi người đi thì nên làm bằng lxqt, chủ quan như mình vừa mất tiền mà đi chơi mất vui.
 
Tao confirmed
Hạng B1
3/8/20
84
6.894
83
Bằng lái quốc tế phải làm nhé. Nhà mình vừa qua về hôm 31/8/2022, trước khi đi cũng tìm hiểu thông tin, người bảo cần người bảo không nên chủ quan không làm. Trên đường qua phnom pênh bị bắn tốc độ 74/60 có hình ảnh rõ ràng, năn nỉ anh việt một hồi, đưa các ảnh 20$. Ở các tỉnh thì csgt nó không quan trọng bằng PET hay quốc tế. Đến phnom pênh mới rắc rối. Hai ngày nhà mình ở đó cứ gặp csgt là bị ngoắc lại, bọn trong thành phố thì xem giấy tờ xong chỉ xin cafe, không so đo bằng PET hay qtế. Nhưng hôm mình từ phnom pênh về mộc bài vừa qua cửa ngõ phnom pênh thì gặp đội csgt. Đội này chuyên nghiệp như VN, chia 2 chốt, mình qua chốt đầu, đến chốt 2 bị chặn và bằng quốc tế mới phát huy tác dụng. Họ nhất quyết đòi bằng quốc tế, bằng PET VN không có tác dụng ở đây,mình đưa càfe nó không nhận, giải thích năn nỉ cả tiếng không ăn thua, họ còn cho coi mẫu bằng quốc tế đoàng hoàng, bảo phải làm bằng như này. Tiếng anh, tiếng việt, khua chân múa tay không ăn thua, đưa 50$ cũng không nhận. Cuối cùng nó đưa xe mình về chốt 1. Lập biên bản, không cho mình lái xe, do bằng lái không hợp lệ. Lại năn nỉ, chả biết nó có hiểu không mà toàn no, no. Tiếng cam thì không nó được, chả biết nhờ ai. Cuối cùng phải mất 100$, để còn về cửa khẩu cho kịp. Đi đường mn chú ý đoạn hạn chế tốc độ 40, rất hay bị bắn. Cho nên mọi người đi thì nên làm bằng lxqt, chủ quan như mình vừa mất tiền mà đi chơi mất vui.
Chính xác con gà ác. Mình và anh bạn đi, từ đầu tới cuối không bị bất cứ gì, đi đường toàn bơm 100-120 không ai bắn luôn, tới khi ra khỏi PP quay về VN thì bị chốt rất đông vịn lại, mình có bằng lái qt nên họ nhìn rồi nói OK cho đi, anh bạn mình mới rắc rối. Đưa bằng lái vn họ nói cái này để mấy anh chạy bên vn nhà anh, bên đây là CPC mà, chỉ chấp nhận bằng lái Cam và bằng QT. Mức phạt là 300$ (đưa luật cho xem). Năn nỉ từ 10 tới 50 tới 100 ko ăn thua. Các bạn csgt ghi phiếu đưa về đồn, năn nỉ quá sức mới chịu nhận bánh mì 150$
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
E đang mắc kẹt tại khẩu Cam vì lý do lãng xẹt :D chi tiết các cửa e post sau nhưng bây giờ cửa khẩu Cam yêu cầu khai báo thông tin xe online. Đòi xác nhận mail lấy code thì ok, đòi thêm bước OTP bằng sms thì bắt đầu bó tay. Cả 2 sim metfone e mua lên sóng nhưng éo trả otp về được :v anh nhân viên cũng chịu khó lắp vô máy ảnh cũng … ko lên :( bây giờ ảnh đang mượn sdt của bạn ảnh để lấy otp, thiệt là vãi đạn…

  • Cả nhà xuống xe, không mang theo hành lý gì. Bước vào trong toà nhà chính, các bác sẽ gặp bàn của chị HQ ngồi, chỗ này là để làm giấy tờ xe, tạm thời chưa vào việc ở đây. Đầu tiên là cầm sổ liên vận + passport để đóng dấu xuất cảnh (KHÔNG KẸP TIỀN nhé). Các bác nhớ là phải đem sổ liên vận đưa nó để lấy dấu mộc đầu tiên trong sổ. Đóng dấu xong lại quay ngược lại quầy HQ, nộp cho chị gái ở đó các thứ sau, cả bản gốc lẫn photo: passport, bảo hiểm bắt buộc của xe, cà vẹt, đăng kiểm, liên vận, bằng lái. Chỗ e này bị hớ cái bảo hiểm không photo sẵn nên phải quay ngược ra gần 7km mới có chỗ photo. Nộp xong chị gái phát cho tờ khai HQ, trong có ngày về và cửa khẩu về (nhập-xuất khác nhau vô tư, không có chuyện đi-về phải cùng khẩu nhe các bác). Điền xong các bác nộp lại để chị gái in ra 1 tờ kẹp vào liên vận để đi ra ngoài xét xe. Lúc này chị gái mới mở miệng “Em bỏ tiền phí vào hộc tủ kia!”, ok, e lấy 100k mở tủ chỗ khách chờ viết giấy tờ ra thấy có sẵn kha khá tiền trong đó :D 100k này tuỳ hỷ, các bác bỏ 50k cũng không ai nói gì vì như bỏ heo vậy.
  • Xong rồi các bác ra xe ỉn lên phía trước chỗ có mấy cái dốc như chỗ rửa xe, đừng có chạy lên chi nhe. Đem tờ chị gái HQ in đó đưa cho anh trong phòng (ĐỪNG tài lanh kẹp tiền nhe!), ảnh ra nhìn nhìn xe xong hỏi mấy câu rồi đóng mộc liên vận tiếp, lúc này là đã có 2 dấu. Bước này FREE luôn và không hề phải bốc đồ đạc trên xe xuống gì ráo.
  • Tiếp theo chạy ra tới chốt cuối cùng của VN cho mấy ảnh coi thêm phát nữa, ok là tiến qua bên khẩu Cam. Tổng kết chỉ tốn đúng 100k cho cả xe + 3 người gia đình ở khẩu VN. Bác nào ham hố chủ động kẹp tiền này nọ là lỗ trào máu họng ở đây.
  • Qua bên kia Cam thì mới bắt đầu ăn vặt, chốt đầu tiên lại xuống đưa passport + liên vận, mấy ảnh làm khí thế gì đó xong trả lại, kèm câu quen thuộc “cho xin cafe”, ok, e lại bo 100k, các anh cám ơn quá trời.
  • Xong các bác lại đi qua chốt đối diện để mấy ảnh xét xe. Nói là xét vậy thôi chứ mới đưa đầu vô mấy ảnh chốt “200k 1 xe”, ok luôn, xong rồi éo xét xe mệ gì, ai keo mà không chung ở đây e nghĩ sẽ bị ra xe kiếm chuyện :D kế bên là quầy đóng dấu passport nhập cảnh Cam, em gái Cam xinh đẹp chốt 100k/passport mặc dù ngay trên quầy in rõ bự cái dòng NOTHING TO PAY HERE, nhớ đưa liên vận luôn để ẻm photo gì đó.
  • Xong rồi hãy đi ra ngoài mua sim Metfone gắn vào và gọi 1770, bấm phím 1 rồi chờ nó lảm nhảm gì đó rồi im. Một lúc sau có 2,3 tin xác nhận kích hoạt + khuyến mãi về. Nhớ là phải kích hoạt cho xong mới đi tiếp nhe, không là vất vả lúc sau. Lúc này nãy lên xe tiến về toà nhà gần đó để làm thủ tục đăng ký xe online để lấy thêm dấu mộc liên vận. Vào gặp a nhân viên Cam không biết tiếng Việt và trình IELTS 4.0 cũng hơi đuối. Cơ bản đưa passport + liên vận trước, ảnh sẽ tạo account cho các bác, cần 2 bước xác nhận qua mail và sms (số của sim Metfone mới gắn, nhận code OTP đưa cho ảnh). Nếu trôi chải qua 2 bước này thì khá ổn, đưa thêm cà vẹt, bằng lái, căn cước công dân cho ảnh chụp hình. Lúc này ảnh sẽ hỏi cửa về, các bác chuẩn bị trước nhe, tự nhiên e rối nói Hà Tiên ảnh hổng hiểu, phải google tên khẩu bên Cam mới được. Xong lại in ra thêm tờ giấy đưa các bác và đống mộc, bây giờ sổ các bác có 3 dấu rồi nhé. Chốt đơn dịch vụ $20 là tự do cày ải Cambodia. Và theo lời ảnh là đây chỉ là lần đầu tạo account nên mất thời gian, lần sau đi nữa chỉ cần log in vào khai báo online trước là xong.
  • Lưu ý là các bước khá mất thời gian nếu có vấn đề, các bác cứ tính tối thiểu 2 tiếng đi để sắp xếp, và nhớ là đường từ khẩu Cam đi tiếp rất vắng nên ít quán ăn, nên chuẩn bị đồ ăn trước cho chắc cú nếu lỡ trễ quá thì có cái mà chống móm.
Mình mới xong thủ tục sáng nay, giờ đang ở Siêm Riệp đây. Chắc mấy anh HQ Cam nằm vùng Os hay sao đó mà không còn vụ khai báo online nữa. Về các thủ tục thì nó khác khác chút, mình chia sẽ để mấy anh có đi thì đỡ bở ngỡ. Mình chia sẽ trước về các thủ tục để đi và về VN trong chuyến đi của mình để mấy anh tham khảo.
Đầu tiên ở cửa khẩu Việt Nam (Xa mát): Các anh phải kiếm cho được chị Hải Quan để làm tờ khai tạm xuất tái nhập cho xe: thành phần hồ sơ thì các anh photo sao y bản chính các giấy tờ sau và bấm lại theo bộ cho nó gọn:Giấy đăng ký phương tiện;Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia; Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba; và Passport của người trực tiếp lái xe. Chị ấy sẽ phát cho mấy anh 1 tờ giấy để ngồi khai (trong thời gian ngồi khai thì chị cũng nhập máy cho mấy anh luôn và in ra hai tờ rồi, tờ khai bằng chữ viết tay của mấy anh để lưu đối chứng, nên mấy anh phải dò lại cho kỹ nội dung đã nhập máy). Xong rồi thì mấy anh đã có: Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập và được dặn là phải giữ kỹ tờ giấy này để xe còn quay về VN được. (Lệ phí ở đây là 50.000đ, nhưng do quá nhiệt tình nên mình đưa luôn 100.000đ kèm lời cảm ơn).
- Sau đó các anh phải tìm bộ phận Hải quan để kiểm tra phương tiện, xét xe: chỗ này nằm ngay mấy cái ram dốc cho xe chạy lên (nhưng mấy anh đừng có chạy xe lên đó, đậu dưới được rồi), xét xe xong là được một dấu vào sổ liên vận.
Lý do tại sao phải làm thủ tục hải quan cho xe xong hết: Các anh biên phòng chỉ mình như thế đó, phải làm thủ tục cho xe xong hết rồi hãy làm cho người, vì có một số trường hợp người đóng dấu xuất rồi mà xe vì lý do gì đó không xuất được. Khi đã xong giấy tờ cho xe rồi thì tới chỗ biên phòng để đóng dấu pasport xuất cảnh người (tài xế thì kèm theo passport và sổ liên vận để kiểm tra _ tại quầy làm thủ tục biên phòng thì sổ liên vận chưa có dấu nha). Sau đó tất cả lên xe bò bò ra cửa khẩu, kế bên siêu thị miễn thuế sẽ có chú biên phòng thứ hai chặn xe lại kiểm tra xem tất cả đã hợp lệ chưa (pasport của tất cả mọi người,) và sổ liên vận khi này sẽ được đóng dấu xuất khỏi Việt Nam. Tiến lên chút nữa thì sẽ xuất trình tất cả giấy tờ cho cán bộ biên phòng thứ 3, chỉ xem qua rồi ra hiệu rời khỏi VN. Mình nghĩ làm như thế thì tốt, kiểm tra qua nhiều lần để đảm bảo giấy tờ của các anh hợp lệ.
Tới bên Cambodia: vừa qua cửa khẩu thì các anh đánh xe xéo luôn qua bên trái, đậu ngay cổng làm thủ tục nhập khẩu (chỗ mấy chú Cam ngồi rất đông), bước xuống xe là có chú tới ngó ngó xe và nói thẳng luôn là 200.000đ (thủ tục xét xe đã xong), tất cả vào làm thủ tục passport để nhập cảnh (100.000đ/ sổ). Xong.
Tới khâu hải quan xe: các anh cho xe tiến lên từ từ qua cửa khẩu và dừng trước Trụ sở Hải quan, tùy lúc có thể vắng hoặc đông (đông là đông do luồn xe chờ làm thủ tục xuất khỏi Cambodia , toàn xe cont đậu dài dài choán luôn lối vào cổng, đừng căng thẳng, chỉ cần đậu trước cổng ở làn phải, sẽ có người điều tiết xe cont cho mấy anh quẹo trái chui vô đậu trước cổng hải quan, chút ra xin tiền cà phê, cho 50.000đ cảm ơn rối rít). Vào cổng trụ sở Hải quan; nó vắng như chùa bà đanh, các anh phải đi ra phía sau nhà chính và cái cửa đầu tiên ở phía sau, mở cửa bước vào làm thủ tục hải quan.Xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt),Sổ liên vận, Passport, Bằng lái xe và Căn cước công dân - Tất cả đều là bản chính nhé. Mình gặp cậu nhân viên nói tiếng Anh khá tốt, dễ nghe. Hỏi mấy câu, mấy anh chú ý trả lời rõ khi được hỏi cửa khẩu mà mình về Việt Nam (cái này quan trọng nha, vì phải đi đúng cửa khẩu), mở sẵn luôn google để đưa cho anh ấy xem cho chắc ăn. Xong ngồi chờ anh ấy làm thủ tục, đi đóng dấu và cuối cùng nhận được Sổ liên vận kèm theo tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất kèm lời dặn không được làm mất và xuất trình khi có yêu cầu, lệ phí thì nói rõ ràng là 500.000 VNĐ. Chỗ khác ở đây là không còn làm thủ tục online nữa, mình nghĩ họ thí điểm nhưng không ổn nên bỏ luôn rồi, vì khách du lịch đi qua mà bắt online thì hơi rắc rối vụ sim sóng, kèm tiếng Khơ-me tiếng Anh lộn xộn ai mà biết.
Vị trí trụ sở Hải quan ở đây: Thế là vi vu trên đất Cam, đợt mình đi thì không có ai bán sim chỗ cửa khẩu hay là mình tìm chưa thấy nên phải rề rề lên trên để tìm mua Sim, có Sim Metffone rồi thì a/e yên tâm vi vu. Lượt đi cảm thấy hài lòng về thủ tục các bên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Cái Biển Hồ chạy đúng lâu thật, mà không tới đâu, nhưng cũng ngắm được cảnh vật sinh hoạt của vùng rìa SR bù lại.
Đi biển Hồ thì có nhiều địa điểm để vô cho biết, phía bên Siêm Riệp thì có làng người Việt và làng của người Khơ-me.Nghe nói làng của người Khơ - me thu phí khá đắt. Do không tiện đường đi của mình (mình đi từ Siêm Riệp lên Sisophon xong theo QL5 đi vê PhomPenh) nên mình ghé bên phía Tây biển hồ). Muốn đi Biển Hồ mé bên này thì tới Krakor mấy anh theo đường 54, chạy tới cùng đường là gặp làng của Người Việt và Người Khơ-me cùng sinh sống trên mặt hồ. Chạy vô tới tận cùng luôn (bên ngoài có 1 chốt chặn lại, nhưng mấy anh cứ phớt lờ chạy vô, họ chặn lại chủ yếu để thuê xuồng du lịch chở khách), vô trong thuê vỏ lãi chạy xướng hơn (áo phao đầy đủ, muốn thử sức thì chạy tuốt ra giữa hồ, kkk). Có ghé đây thì mấy anh alo cho cậu này nhé, dân mình nhưng sinh sống ở Cam, cậu ấy chạy xe ôm ở đầu tuyến đường 54, cha thì vẫn có nhà sống trên biển Hồ ở cuối đường, có gì thì cậu ấy sẽ thuê ghe và chở mấy anh đi, giá cũng rất là rẻ. Tên cậu ấy là Giỏi, phone: 0976789242, đi nghe cậu ấy nói về cuộc sống của bà con mà mắt cay cay :(. Nếu gặp cậu ấy thì mấy anh nói cho ghé luôn cái chòi của người Việt cất cao lên giữ làng (có 2 cái cờ đuôi cheo màu đỏ) leo lên đấy rồi mấy anh sẽ có cảm nhận.
Vị trí cái làng đó ở đây:

 
Chỉnh sửa cuối: