- Status
- Không mở trả lời sau này.
Tùy thầy ạ. Em luôn hướng thiện mà thầy cứ phán vòng quanh, em nản.Thay Boi nói:Tôi xem thì phải toàn diện, con người phải có quá khứ, cái quá khứ nó tạo nên hiện tại. Cách người ta hành xử hôm nay nó sẽ tạo nên tương lai của người đó.
hehe, biết thằng cha thầy bói này là ai rồi . Đừng xúi dại con người ta nha pa.
Thay Boi nói:VIVIAN THAI nói:Thay Boi nói:VIVIAN THAI nói:Chào các bác,
Tình hình là em vừa nhận căn hộ 67m2 & muốn thiết kế nội thất nhưng kg biết giá khoảng bao nhiêu & giá tính như thế nào??? Các bác tư vấn giúp em với!!!
Thanks các bác!!!
Tôi chưa bao giờ thấy bài của chị và cũng chưa gặp chị bao giờ, nhưng nhìn mấy con chữ của chị làm tôi gieo ngay quẻ. Chị này là một cô gái trẻ, xinh đẹp, ăn nói rất từ tốn và chuẩn mực, tuổi chưa đến 30. Cuộc sống lúc nhỏ không may mắn lắm nhưng được ăn học tử tế, nhờ giao tiếp khôn khéo nên thành công sớm hơn người khác (có phần may mắn), quẻ tôi thấy chị vừa được thăng chức trong khoảng 2-3 năm trở lại, công việc tương đối tốt, giúp chị được nhiều thứ. Nhưng cũng trong thời gian đó, chị trải qua một mối tình trắc trở, hai người yêu nhau rất nhiều nhưng khắc khẩu, quan điểm khác biệt nên phải chia tay. Hiện nay cũng có người đang theo đuổi chị, nhưng chị nên cần tìm hiểu thêm người này, tôi thấy có vẻ anh chàng này không được thành tâm lắm (ý tôi không phải là anh ta lừa dối chị nhưng chị cần có thời gian để nhận lời chính thức, đừng vội). Chị là người trọng tình cảm, không tham sang phụ khó, không có tính mèo mỡ gà đồng nên cứ từ từ mà quyết định tình duyên trong cuộc sống phức tạp này. Quẻ gieo tôi cũng thấy chị là một người con rất có hiếu với cha mẹ. Rất hoanh nghênh chị.Chúc chị giữ vững tâm hồn cao đẹp và có một cuộc sống hạnh phúc lứa đôi. Tương lai rực rỡ đang đón chờ chị đấy. Về vấn đề chị hỏi ở topic này, chị nên nhờ những người quen trong mối quan hệ của mình để giải quyết là nhanh nhất. Ở đây có rất nhiều người comment chân thành & nghiêm túc, nhưng cũng có nhiều người comment theo kiểu vui là chính có thể sẽ làm chị mất phương hướng.
Cám ơn Bác. Bác gieo quẻ rất đúng tất cả mọi thứ về Vivian. Rất khâm phục tài của Bác!!! Đường tình duyên Vivian rất lận đận nên hy vọng sẽ được suôn sẻ!!!
Lâu lâu tôi mới có một quẻ tốt như chị, đặc biệt là khoản hiếu thảo với cha mẹ.
Tôi quên dặn chị, trong nơi làm việc của chị tôi thấy phong thủy không tốt lắm. Cần dọn dẹp cho thông thoáng, cần thì sắp xếp lại chỗ ngồi cho thoải mái. Sếp chị là một người nữ da sáng, vừa người, người này miệng mồm liếng thoắng ra vẻ như người tốt nhưng lòng dạ vô cùng hẹp hòi và xấu tính, nịnh bợ cấp trên, chèn ép cấp dưới, luôn làm những điều tốt cho bản thân chứ không nghĩ đến ai khác. Làm việc với người này chị nên biết nghe lời để tốt cho bản thân, đó là cách duy nhất để làm việc với người này, cãi lại bất cứ điều gì đều không mang lại kết quả tốt đẹp.
Chỉ vậy thôi. Mọi thứ tốt đẹp đang chờ chị. Chúc chị luôn bình an và hạnh phúc.
Last edited by a moderator:
Tôi thấy chị ấy có những điều cá nhân không nên nói ra ở đây nên tôi không nói.
Có những thứ cá nhân đời tư của người ta mình cần phải tôn trọng anh có hiểu không? Xem có tốt có xấu thì tôi nói, xem xấu quá nhiều mà nói ra ở đây thì khác nào mình xúc phạm người ta, cho dù nó là sự thật.
Nếu tôi nói: "Anh là người có dáng người nhỏ bé nhưng tính tình luôn muốn thể hiện ngược lại. Tham lấy vợ giàu nhưng tình cảm gia đình thì hời hợt, chẳng được bao nhiêu..." cảm giác của anh thế nào?
(Tôi ví dụ nhỏ như vậy thôi, chứ chưa gieo quẻ cho anh đâu)
Chúc anh cuối tuần vui với gia đình..
Chị là người thiếu kiên nhẫn. Sau khi hạnh phúc đỗ vợ chị có yêu một người say đắm nhưng cũng đã chia tay. Người đàn ông ấy cũng đã có gia đình. Chị cảm thấy không ưa gì mỗi khi nhắc đến anh ấy.
Hãy chăm sóc các con cho tốt. Duyên tình sau sẽ đến với chị nhưng khá lâu đấy, một người đàn ông bình thường trong xã hội, cả về tiền bạc, công danh lẫn tình yêu dành cho chị. Có khả năng người đó lại bỏ ra đi nếu chị không thật sự cố gắng giữ gìn.
Đừng oán trách những cuộc tình đã trải qua trong đời chị nữa. Người phụ nữ tuổi gần khoảng 35-37 tuổi như chị mà có con là thiếu nữ thì chị phải thật sự chị cần cố gắng rất nhiều.
Tôi chỉ nói ngắn gọn vài điều. Có những điều quá cá nhân tôi không nói. Mong chị hiểu cho.
Mong chị vững tâm và có đời sống cùng các con vui vẻ! Tôi chúc chị được bình an & hạnh phúc.
Có những thứ cá nhân đời tư của người ta mình cần phải tôn trọng anh có hiểu không? Xem có tốt có xấu thì tôi nói, xem xấu quá nhiều mà nói ra ở đây thì khác nào mình xúc phạm người ta, cho dù nó là sự thật.
Nếu tôi nói: "Anh là người có dáng người nhỏ bé nhưng tính tình luôn muốn thể hiện ngược lại. Tham lấy vợ giàu nhưng tình cảm gia đình thì hời hợt, chẳng được bao nhiêu..." cảm giác của anh thế nào?
(Tôi ví dụ nhỏ như vậy thôi, chứ chưa gieo quẻ cho anh đâu)
Chúc anh cuối tuần vui với gia đình..
Phi thạch nói:Hay là xl
Chị là người thiếu kiên nhẫn. Sau khi hạnh phúc đỗ vợ chị có yêu một người say đắm nhưng cũng đã chia tay. Người đàn ông ấy cũng đã có gia đình. Chị cảm thấy không ưa gì mỗi khi nhắc đến anh ấy.
Hãy chăm sóc các con cho tốt. Duyên tình sau sẽ đến với chị nhưng khá lâu đấy, một người đàn ông bình thường trong xã hội, cả về tiền bạc, công danh lẫn tình yêu dành cho chị. Có khả năng người đó lại bỏ ra đi nếu chị không thật sự cố gắng giữ gìn.
Đừng oán trách những cuộc tình đã trải qua trong đời chị nữa. Người phụ nữ tuổi gần khoảng 35-37 tuổi như chị mà có con là thiếu nữ thì chị phải thật sự chị cần cố gắng rất nhiều.
Tôi chỉ nói ngắn gọn vài điều. Có những điều quá cá nhân tôi không nói. Mong chị hiểu cho.
Mong chị vững tâm và có đời sống cùng các con vui vẻ! Tôi chúc chị được bình an & hạnh phúc.
chanelchance nói:Tùy thầy ạ. Em luôn hướng thiện mà thầy cứ phán vòng quanh, em nản.Thay Boi nói:Tôi xem thì phải toàn diện, con người phải có quá khứ, cái quá khứ nó tạo nên hiện tại. Cách người ta hành xử hôm nay nó sẽ tạo nên tương lai của người đó.
- Status
- Không mở trả lời sau này.