QL56 - QL20 vẫn là được đẹp nhất nhưng đông xe và xa.
Nhà em ở QL56 (Cẩm Mỹ) và QL55 (Bảo Lâm)!
Em hay đi QL56 - QL1A ra tới Tân Minh rẻ trái QL55 rồi chạy thẳng tới Bảo Lâm, có các nhược điểm sau:
1. QL56 đoạn Cẩm Mỹ mặt đường hỏng, gồ ghề đi rất ồn;
2. QL1A đoạn Xuân Lộc - Hàm Tân ko con lươn, đường hẹp, khá nguy hiểm! Lưu ý nhường xe giường nằm, người băng đường và XXX!
3. QL55: đoạn Tân Minh tới Tà Pao rất đẹp, ngoại trừ vài chỗ gờ cầu hơi thốn! Qua Tà Pao là 30km đường đèo hẹp và khó chạy, chưa kể ko có sóng 3G, Mobi, Viettel mất sóng, Vina có chập chờn! Gầm cao vô đây là thua cả Kia Morning (em bị Kia dí sát đít liên tục)!
QL55 đoạn Bảo Lâm bao xấu, hay cái chỗ vừa qua ranh giới Bình Thuận - Lâm Đồng là 2 mặt đường như 2 thế giới Mỹ và Mexico! Em mà là quan chức LĐ chắc chắn rất mất mặt khi đi qua đây! Khi đến Bảo Lộc thì tốt hơn!
Bác đi ĐL thì cứ vậy quẹo phải QL20 lên thôi!
Đặc biệt: ko bao giờ đi QL28B nhé! Xấu nhất trong các cung đường lên ĐL, hơn 55km đường bao ổ gà!
Chúc bác vui lái!