Hạng C
17/8/09
996
47
28
Đoạn Bình Dương - Đồng Xoài: các bác nên chú ý mấy ẻm Honda. Chạy ẩu kinh
Đoạn Đồng Xoài - Gia Nghĩa: ổ gà mồ côi khá nhiều. Nên chạy cẩn thận.
XXX thì hay qua mấy trạm thu phí là đứng.
Mà cái con đường này, thu phí lắm nhỉ ?
 
Hạng D
24/3/13
2.323
2.198
113
Hôm tết rồi em đi đường này khúc qua khỏi Ban mê chừng 20km một nơi hẻo lánh thì bị dính lỗi đè vạch , em tự tin mình kiểm soát tốt việc này nên sau khi chào cán bộ rồi hỏi cán bộ cho hỏi anh bị lỗi gì mà thổi vậy em , được thông báo là đè vạch liền e bảo làm gì có chuyện đó cho xem hình ảnh thử , thì đc mời vào cái chòi có Laptop xem thì đúng là bánh sau dính lên vạch có khoảng 5cm, mk em bảo cái này mà cũng gọi là vi phạm luật giao thông hả cán bộ , thế là cán bộ vui vẻ bảo thì em có nói bảo gì anh đâu mình hỏi thế cán bộ định thế nào , cậu ấy bảo thì tết nhứt a làm sao coi đc thôi anh , hihi thế là mình làm mời mấy em mấy ly cf Trung Nguyên nếu mà lằng nhằng tranh cãi chắc cũng ko bị phạt phết gì . Kết lại câu chuyện mấy ý sau :
- Khi đi QL14 lưu ý bánh sau khi vào đường cua có vạch liền đừng lấy sát vạch quá .
- Đến thời điểm này thì công nghệ 4g của Việt Nam đã rất tốt nên hình ảnh truyển từ nên chụp đến trạm là đương nhiên nên các bác cứ yêu cầu xem hình ảnh , tránh bị bắt lỗi miệng.
- Trạm QL14 nhiều chủ yếu là kiếm bánh mỳ .
- Rất nhiều đoạn tốt đang 80 chuyed643n thành 60 mà bảng thì bị khuyất khó thấy .
- Các em cũng ko đến nỗi quá xxx mình có thể nói chuyện nhỏ nhẹ , ko khuyến khích làm hư ... nhưng các bác ở SG ít đi nếu vì lý do hành trình dài ko có nhiều time cần xử lý nhanh thì ko đc phá giá.
 
  • Like
Reactions: Trai_Lang_Thang
Hạng D
2/6/09
1.163
139
63
TPHCM
E vừa đi khoảng 1 tháng trc , đoạn BP GN đường tốt nhưng nhiều ổ gà mồ côi nên mình khó lường, ko biết bên bảo trì đường bộ vá chưa nếu chưa dễ bị rớt ổ gà khi chạy đêm và đang tốc độ cao.

Nhiều ổ gà, đường xuống cấp nhiều thuộc đoạn cuối Bình Phước qua huyện Bù Đăng, đầu Đắk Nông hai bên trạm thu phí đầu tiên của Đắk Nông.
Tháng 7 vừa rồi mình đi về đêm thấy khá nhiều xe rớt ổ gà bể vỏ,do khi đi ban ngày mình quan sát và nhớ nên khi về ban đêm giảm tốc độ nên không sao...Các Bác lưu ý là ổ gà nhưng rất sâu,tét vỏ vênh mâm xe là thường nếu rớt xuống,em có thấy xe tải đi vá đường nhưng chắc do nhà thầu làm đường khúc này không chất lượng nên nó bị rải rác...
 
Hạng D
24/3/13
2.323
2.198
113
Tháng 7 vừa rồi mình đi về đêm thấy khá nhiều xe rớt ổ gà bể vỏ,do khi đi ban ngày mình quan sát và nhớ nên khi về ban đêm giảm tốc độ nên không sao...Các Bác lưu ý là ổ gà nhưng rất sâu,tét vỏ vênh mâm xe là thường nếu rớt xuống,em có thấy xe tải đi vá đường nhưng chắc do nhà thầu làm đường khúc này không chất lượng nên nó bị rải rác...
Đúng nguy hiểm ở chỗ đường nhìn đen xì rất tốt nhưng lại rải rác có ổ gà rất sâu nên khó lường, rớt xuống 90% bể vỏ vênh mâm , thà nó xấu cả đoạn thì mình biết mà đi cẩn thận .
 
Hạng B2
19/4/14
222
307
63
Cảm ơn Bác Drquangminh. Em xuất phát từ Ngã tư Hàng Xanh ạ. Bác bớt chút thời gian cho em cái lộ trình trên Gmap nhé.
thành thật xin lỗi bác, em đi làm suốt không rảnh vào OS nên không thấy bác nhờ chỉ đường, giờ chắc bác đến nơi luôn rồi, em nhớ lộn mấy đoạn Bình Dương sau khi qua ngã 3 Cổng Xanh có phân cách cứng mới chạy 90 nhen bác, đến Đồng xoài không có phân cách cứng ngoại ô nên chạy max 80 thôi, mà có hay không thì chạy 80 là được rồi bác, chạy nhanh không an toàn đâu. chúc bác vui
 
Hạng F
29/10/14
8.757
11.710
113
thành thật xin lỗi bác, em đi làm suốt không rảnh vào OS nên không thấy bác nhờ chỉ đường, giờ chắc bác đến nơi luôn rồi, em nhớ lộn mấy đoạn Bình Dương sau khi qua ngã 3 Cổng Xanh có phân cách cứng mới chạy 90 nhen bác, đến Đồng xoài không có phân cách cứng ngoại ô nên chạy max 80 thôi, mà có hay không thì chạy 80 là được rồi bác, chạy nhanh không an toàn đâu. chúc bác vui
Tù đồng xoài thì đường đẹp 50 hoặc 80 tới đến bmt
 
Tập Lái
20/8/18
15
3
3
44
Cảm ơn các Bác đã cho em thông tin.
Em báo cáo sơ bộ và chia sẻ chút kinh nghiệm qua chuyến vừa rồi.
- Em đi Ql13 lên Thủ Dầu 1, qua cổng xanh rồi chui vào đường tỉnh 741để đi lên Đồng Xoài (vì có ông bạn học chỉ đường này). Nhìn Google Map thì thấy đường ngắn, nhưng đi thì cha của chậm, toàn biển hạn chế tốc độ 50 - 60km/h, đường nhỏ khó vượt (Em nghĩ cứ hết Ql13 gặp QL14 rẽ đi Đồng Xoài chắc nhanh hơn).
- Đoạn đồng Xoài - Buôn Mê Thuột thì chạy QL14, thấy đường cũng ổn, thỉnh thoảng có tý ổ gà, nhưng vì chạy ban ngày nên cũng ok. Gặp XXX ở Dacknong và đoạn sau cầu Serepok nhưng chạy đúng luật nên cũng ko sao (em toàn chạy có max là 80 vì ko bít XXX nó me ở khúc nào, nếu quen đường cứ 90 mà quất chắc nhanh hơn).

Ở Buôn Mê được 2 ngày em làm chuyến qua Đà Lạt. Đi cái quốc lộ 27 cho đến cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Phải nói cái QL 27 nó tệ dã man. Em đi từ BMT lúc 5h30 sáng mà đến 11h30 em mới tới Đà Lạt, thương cho con CX5 của em. Tuyến QL27 này chỉ có đoạn từ BMT đến thị trấn Lak là còn tương đối, còn từ Lak đến Trung tâm huyện Lâm Hà thì cha của xấu, đường đèo và xuống cấp quá, ổ voi đầy ra, em chỉ chạy được có 20 - 25km/h. Bác nào có đi Đà Lạt từ BMT thì nên cân nhắc.

- Sau Đà Lạt thì em dọt về Sài Gòn bằng quốc lộ 20. QL20 nói chung đường rộng, đẹp, chạy tốt, toàn 80 - 100km/h (trừ đoạn qua đô thị). Nhưng có đoạn qua địa phận Đồng Nai thì đường vẫn đẹp/to nhưng ko chạy được vì XXX đứng đầy (em gặp 5 - 6 trạm XXX), với lại biển hạn chế tốc độ, biển vào/ra đô thị cắm như lừa lái xe, em dính mấy phát biển này may mà chưa chú XXX nào chộp.
Cuối cùng cũng về SG an toàn.
Tý chút kinh nghiệm qua chuyến đi chia sẻ với các bác.