Thế hóa ra KTS dự án các bác cũng có thêm nhiệm vụ là tư vấn mua đồ ah. Sau đây là nguyên văn đoạn em hỏi chuyện mua đá ốp tường từ KTS
Em: Em ơi, đá Khải Minh là đá gì thế, anh hỏi nhiều cửa hàng đều không có, họ thậm chí không biết là đá gì
KTS: Khải Minh là mỏ đá ngoài Đà Nẵng đó anh, rất đẹp, bên em dùng nhiều lắm
Em: Trời, đá ở ĐN thì làm sao mà mua
KTS: Anh ra khu Tô Hiến Thành là có
2 ngày sau
Em: Em ơi, Tô Hiến Thành hay Thành Thái cũng không có đá Khải Minh
KTS: Ủa, vậy hả anh. Vậy anh đặt ngoài ĐN vào đi, vài ngày là tới à.
Em: Chúa ơi, chi phí vận chuyển có khi quá cha tiền mua, chưa kể a chưa thấy đá trực tiếp làm sao mà dám mua
KTS: Anh an tâm đi, đá đó đẹp lắm
Em nói thêm là đá đó giá 375K/m2 hay 400 gì đó, chuyên chở vào đây nữa là khoảng 500, vấn đề là phải 1 tuần sau mới có và em cũng không biết mặt mũi đá đó thê nào thì làm sao mà mua. Gạch men Taicera di chuyển có 10km mà bị bể góc hết 1 thùng phải chở về, chở 900km lại chẳng có ràng buộc gì thì ai mà dám bỏ ra gần 40tr để mua ? Giải pháp cuối cùng là để trống, sơn nước nguyên cái mảng giếng trời, nhà em dài 18m thì cái giếng trời + cầu thang khoảng 6m dài, phần đá Khải Minh sẽ ốp vào cái giếng trời đó
Sau vụ này thì em chẳng hỏi gì KTS chuyện tư vấn nữa. Còn mua qua thầu hay nhờ thầu thì phải thêm tiền hoa hồng, 10-20%, 100tr tức là thiệt 20tr, 20tr lai đủ mua 1 cái Smart Tivi 42' cứ đơn giản thế thôi. Thầu ăn thêm hoa hồng là chuyện bình thường đã nhờ là phải chấp nhận, chỉ có điều tiền của chủ đầu tư chỉ có hạn
Em: Em ơi, đá Khải Minh là đá gì thế, anh hỏi nhiều cửa hàng đều không có, họ thậm chí không biết là đá gì
KTS: Khải Minh là mỏ đá ngoài Đà Nẵng đó anh, rất đẹp, bên em dùng nhiều lắm
Em: Trời, đá ở ĐN thì làm sao mà mua
KTS: Anh ra khu Tô Hiến Thành là có
2 ngày sau
Em: Em ơi, Tô Hiến Thành hay Thành Thái cũng không có đá Khải Minh
KTS: Ủa, vậy hả anh. Vậy anh đặt ngoài ĐN vào đi, vài ngày là tới à.
Em: Chúa ơi, chi phí vận chuyển có khi quá cha tiền mua, chưa kể a chưa thấy đá trực tiếp làm sao mà dám mua
KTS: Anh an tâm đi, đá đó đẹp lắm
Em nói thêm là đá đó giá 375K/m2 hay 400 gì đó, chuyên chở vào đây nữa là khoảng 500, vấn đề là phải 1 tuần sau mới có và em cũng không biết mặt mũi đá đó thê nào thì làm sao mà mua. Gạch men Taicera di chuyển có 10km mà bị bể góc hết 1 thùng phải chở về, chở 900km lại chẳng có ràng buộc gì thì ai mà dám bỏ ra gần 40tr để mua ? Giải pháp cuối cùng là để trống, sơn nước nguyên cái mảng giếng trời, nhà em dài 18m thì cái giếng trời + cầu thang khoảng 6m dài, phần đá Khải Minh sẽ ốp vào cái giếng trời đó
Sau vụ này thì em chẳng hỏi gì KTS chuyện tư vấn nữa. Còn mua qua thầu hay nhờ thầu thì phải thêm tiền hoa hồng, 10-20%, 100tr tức là thiệt 20tr, 20tr lai đủ mua 1 cái Smart Tivi 42' cứ đơn giản thế thôi. Thầu ăn thêm hoa hồng là chuyện bình thường đã nhờ là phải chấp nhận, chỉ có điều tiền của chủ đầu tư chỉ có hạn
Last edited by a moderator: