Đã có tx taxi bị truy tố rồi mà vẫn không sợ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Theo thỏa thuận, công ty khoán xăng cho tài xế là 13 lít/100km, chạy dư xăng thì tài xế được hưởng. Nếu trong tháng tài xế “bơm” lên hơn kilômet trong hợp đồng với khách thì được hưởng thêm 1.000 đồng/km vượt (công ty tính với khách từ 5.000-6.000 đồng/km vượt). Đồng thời phải làm sao để vượt trên 400km thì tài xế mới được hưởng đủ số xăng mà công ty khoán. Nếu tháng nào tài xế chạy không có cây số vượt thì công ty sẽ trừ tài xế 300km trong tổng số chạy và “bơm” được. Một tài xế của công ty này nói: “Nếu hợp đồng với khách là xe chạy 2.800km/tháng với giá 1.100 USD thì tài xế cần “chạy” vượt lên là 3.200km, công ty sẽ được tính thêm 2 triệu đồng tiền cây số vượt với khách hàng và chia cho tài xế 400.000 đồng, còn lại công ty hưởng (ngoài tiền lương - PV)”.
.....[>]....Oẹ vào mấy cái cty này...
.....[>]....Oẹ vào mấy cái cty này...
Lúc e còn lái xe công ty,chở nhân viên đi họp, ngồi với mấy bác tài khác cũng hỏi và chỉ e làm cái việc "đen" này,nhưng e cũng chẳng để tâm làm gì, không biết ăn được bao nhiêu mà làm vậy nhỉ? Chán....
Làm gì ăn nấy mà. Xăng ăn xăng, sắt ăn sắt....
Chỉ có em làm lúa mà lại không ăn được lúa thôi mà phài ăn... cơm.
Chỉ có em làm lúa mà lại không ăn được lúa thôi mà phài ăn... cơm.