Ngoài những quy định khác,theo em,các bác đang tranh luận liên quan đến 2 nội dung này:
3. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây:
<span style=""color: #ff0000;"">a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết</span>; Chỉ cần có tín hiệu,signal trái,phải hay cả hai dều có giá trị như nhau.
<span style=""color: #ff0000;"">e) Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái</span>;Không được rời vị trí lái,nghĩa là không bước ra khỏi ghế lái,chứ đâu có quy định tay để trên vô lăng hay không.
3. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây:
<span style=""color: #ff0000;"">a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết</span>; Chỉ cần có tín hiệu,signal trái,phải hay cả hai dều có giá trị như nhau.
<span style=""color: #ff0000;"">e) Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái</span>;Không được rời vị trí lái,nghĩa là không bước ra khỏi ghế lái,chứ đâu có quy định tay để trên vô lăng hay không.
Đợt trước em chở F1 đi chích ngừa bv Hùng Vương, chui vô hẻm sau lưng bv đậu, có 2 chiếc xa nhau em chui vô giữa đậu, tắt máy, xinhan phải, vẫn cài belt, mắt dáo dát trước sau đề phòng xxx. Vậy mà XXX chạy ngang qua em ko bít lun ^^, em ở dưới thì bị 1 xxx đứng lập, em ở trên thì xxx còn lại chạy moto lên xử lun.
Bác bị Xxx hù rồi, xe đang nổ máy, bác ngồi ngay trước vô lăng và vẫn mở xi nhan là đã đủ điều kiện dừng xe rồi, còn thời gian bao lâu luật ko nói đến, miễn sao bác vẫn giữ các điều kiện như vậy! KO có ai nói là dừng quá 10ph là ko được cả! Trừ những nơi đặc biệt như sân bay ko được dừng quá 2ph thôi!
Ai nói bác không bị sao? Thấy xxx ở xa là chạy sút dép lun ý chứ, không là đi tong cả ngày công làm việcBabyloon nói:thì đó. Khoảng thời gian cần thiết chả biết là sao. Em thấy taxi đậu chờ khách đầy đường mà chả bị làm sao. Hic.
Em cũng nghĩ bác chủ yếu bóng vía, có lần em đậu ở đường Tôn Thất Thiệp, hạ kính tài, tắt máy, mắt nhìn kiếng hậu, láo liên, như CSHS rình tội phạm. Bất thình lình 1 bầy Thanh Tra XD xuất hiện, em chỉ kịp đề máy thì bị bao vây. Em lu loa rằng xe đang nổ máy, không tin thì sờ capo thử coi, nóng hổi lun nè, khách vừa đi vô tiệm, chưa kịp đi, bla bla bla... thế là bọn chúng phải thả cho em đi 

