Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Em nặng 65kg uống 1 lon bia, 1h sau thì nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu mí anh?
Uống xong, kêu xe ôm chở ra chổ có công an. Kêu cho đo nồng độ cồn. Nói e tính lái xe đi mà ko yên tâm. Mấy a cho thổi để biết, chứ ko tui gây tại nạn là mấy a chịu nghe.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.057
113
Túm lại, sau ngày mai thì ra đường lỡ va quẹt với thằng say xỉn thì phải xin lỗi chứ đừng dại dột nổi nóng gây gổ với nó vì 90% nó là csgt, công an, quan chức các thể loại chứ dân thường ai dám nhậu mà lái xe nữa đâu
Vừa mới nhậu xong. Nói chung ai cũng biết luật này, nhưng chạy vẫn chạy. Tính ra chẳng có tác dụng méo gì với mấy thằng lầy, chỉ có mấy ng đàng hoàng lại lo sốt vó :)
 
  • Like
Reactions: Kelvin Le
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.057
113
Mình ủng hộ hết mình. Nghĩ mấy tay rượu bia nồng nặc ôm vô-lăng là đã rùng mình.
Nhậu thì cứ nhậu, nhưng vui lòng đi xe ôm hoặc taxi.
Ai chạy 4b thì sợ chứ 2b vẫn chạy như thường.
Tâm sự của 1 ng ko đc uống :(
 
Hạng C
13/4/15
980
91.288
93
moá, sao mí ảnh kg đưa cái luật của mẽo vô mà xài, bạn mình bên mẽo trong xe có cái máy đo nồng độ cồn, có nhậu thì kiểm tra trước khi lái xe về, như vậy luật mẽo vẩn cho phép có nồng độ cồn cho phép khi lái xe
Xe nào mà có máy đo, là đã bị phạt nồng độ cồn vài lần rồi á anh. Bọn toà án nó bắt gắn cái máy đo len xe. Muốn khởi động xe là phải thổi cái máy đó :D
 
Hạng D
23/5/12
1.937
77.858
113
Nhậu mà có ai đợi mất cả vui, ng ta sợ mất việc thôi chứ ăn thêm mấy đồng OT chẳng ai muốn, chắc ng đợi họ ngồi họ rũa thôi rồi luôn
Chia sẻ của một kẻ chưa bao giờ có tài xế riêng và không hiểu vai trò của tài xế riêng.
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.672
133
Xe nào mà có máy đo, là đã bị phạt nồng độ cồn vài lần rồi á anh. Bọn toà án nó bắt gắn cái máy đo len xe. Muốn khởi động xe là phải thổi cái máy đó :D
nó mua cái máy đo bỏ trong cốp đó a