Hắn ra khỏi quán, lảo đảo chân xoắn quẩy đến lấy xe máy. Mấy thằng trông xe của quán đưa xe cho hắn và nhắc:" Anh ơi, anh đi cẩn thận. Hôm nay mùng 1/1/2020 bắt đầu thi hành luật mới đấy! Uống bia rượu như anh là phạt tới 8 triệu đó anh! Bọn em để ý thấy có tốp CSGT đang phục đầu phố kia kìa!".
"Vậy à?!". Mồm nói vậy mà hắn vẫn ngồi lên xe rồi loạng choạng chạy xe về phía đầu phố mấy thằng trông xe chỉ. Y như rằng hắn vừa quẹo xe sang phố bên kia thì " vèo... vèo..." tốp CSGT đuổi theo ép xe hắn vào lề:
- Đề nghị anh xuống xe cho kiểm tra giấy tờ!
Hắn ngoan ngoãn dắt xe lên hè đàng hoàng, giọng lè nhè:
- C...ac.. an..h chặn... chặn... e..m có.... có... vấn.. đề... gì... k..o?
- Đề nghị anh nghiêm chỉnh ! Người anh sặc sụa mùi Bia, đề nghị anh thổi vào ống này !
- ô .. hay. Em...e.. m...có... có... uống đâu?!
- Không nói nhiều ! Thổi vào đây !
" phù... phù... phù...!"
Hắn phồng mồm thổi rõ mạnh. Vạch báo chưa tới ngưỡng nào cả. Lạ thật.
Giấy tờ đủ. Mũ tiêu chuẩn. Ko nồng độ cồn.
Nhóm CSGT đành phải để hắn đi.
Trước khi dắt xe xuống đường, hắn móc điện thoại:
- " Alo ! Về hết chưa? Hôm nay tao hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé !"
Thì ra hôm nay đến phiên nó làm CHIM MỒI, chỉ được ăn mà ko được uống một giọt bia rượu nào, ra khỏi quán dội nửa cốc bia vào người, hắn lảo đảo dẫn dụ đám CSGT phục kích đầu phố bám theo hắn để lũ bạn vọt hướng kia... tẩu thoát.
01/01/2020
Sưu tầm