Túm lại, sau ngày mai thì ra đường lỡ va quẹt với thằng say xỉn thì phải xin lỗi chứ đừng dại dột nổi nóng gây gổ với nó vì 90% nó là csgt, công an, quan chức các thể loại chứ dân thường ai dám nhậu mà lái xe nữa đâu
Thì đúng rồi,Oh...sao bảo đi 4B có mùi cồn là phạt mà.
nồng độ cồn từ mức trên 0 đến chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 đến 4 tháng.
Nên giờ uống 1 ngụm thì thổi cũng dính,
thậm chí hông uống bia nhưng ăn 1-2 quả ngọt cũng có khả năng dính.
Mai mốt chở gái đi ăn trái cây cũng có cớ vô ks rồi, khỏi đi ăn nhậu chi cho tốn kémThì đúng rồi,
nồng độ cồn từ mức chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 đến 4 tháng.
Nên giờ uống 1 ngụm thì thổi cũng dính,
thậm chí hông uống bia nhưng ăn 1-2 quả ngọt cũng có khả năng dính.
Mình ủng hộ hết mình. Nghĩ mấy tay rượu bia nồng nặc ôm vô-lăng là đã rùng mình.
Nhậu thì cứ nhậu, nhưng vui lòng đi xe ôm hoặc taxi.
Nhậu thì cứ nhậu, nhưng vui lòng đi xe ôm hoặc taxi.
Anh @bslainonEm đề nghị thằng nào online mà uống ziệu bia chính phủ cũng nên phạt bỏ mệ đi. Tsb những thằng còm sảng trong cơn say, sáng ra xin lỗi zíu zít, mất công 500 ae hì hục chửi bới, dọa nạt, an ủi suốt đêm.
Thiệt, giọng văn bay mùi cồn là có thiệt.Em đề nghị thằng nào online mà uống ziệu bia chính phủ cũng nên phạt bỏ mệ đi. Tsb những thằng còm sảng trong cơn say, sáng ra xin lỗi zíu zít, mất công 500 ae hì hục chửi bới, dọa nạt, an ủi suốt đêm.
Có cái dich vụ tài xe chạy xe dùm về nhà liệu lần này có phát triển đươc ko mấy anh ?