Em về nhà lúc 19h30 phút , an toàn và vẫn khỏe . Chuyến đi Phan rang này anh em GMFC được ăn chơi quá đã ..có rất nhiều kỷ niệm và nhiều chuyện đáng nhớ . Em xin thay mặt anh em GMFC xin cám ơn bác Thiên Quang và bà cả đã rất chu đáo , lo cho anh em những nơi ăn uống ngon , bổ , rẻ và đặc biệt là bữa nào anh em cũng bị bể bụng ( vì cười quá nhiều ... hehe ) , buổi tối 30/4 thì có 3 tăng , trưa 1/5 thì 2 tăng , tối 1/5 thì 2 tăng ... vui chơi thỏa thích ( chỉ thiếu KARAOKE bàn tay vàng thui) .Em sẽ sắp xếp cho các bác off một bữa tổng kết vào tuần sau . Trong buổi tổng kết đó sẽ có thưởng và phạt thật công bằng để anh em GMFC ngày càng đoàn kết và lớn mạnh .
Em xin đi ngủ đây , buồn ngủ quá rồi , mai em tiếp nha.
Em xin đi ngủ đây , buồn ngủ quá rồi , mai em tiếp nha.
Em về nhà lúc 9h30' vì kẹt....xơi thêm cữ cháo cá!!!
. Hì hục soạn soạn, dẹp dẹp giờ mới chun vô nè!
Cám ơn các bác GM đã thông tin kịp thời cho đoàn XNL đi sau, hẹn lại có dịp
với các bác. (Sau khi XNL thắng GM trong trận chung kết bóng đá nhỉ?)
chúc mừng các bác về tới nơi an toàn, chuyến đi thật là super phê, lâu rồi mới có dịp uống hoài ko say 3 tối liền, hê hê. Cảm ơn bác Thienquang và BTC
, thầy LHK cho e mượn cái bộ đàm và có dịp 120km, xxx đã hok cầm licence của e [:O].
Sau đó e lại còn được off road lên dalat wa đèo ngoạn mục nữa huhu e xin chừa cái đường này. tối e khởi hành xuống, hẹn các bác tổng kết nha.
Sau đó e lại còn được off road lên dalat wa đèo ngoạn mục nữa huhu e xin chừa cái đường này. tối e khởi hành xuống, hẹn các bác tổng kết nha.
Lần off Phan Rang kì này em chụp rất ít hình do phải cầm lái và lo cho F1.Các bác vui lòng xem đỡ nha,gọi là ít hình ảnh về chuyến đi Phan Rang vừa qua.Nhân dịp này em cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến hai vợ chồng bác ThiênQuang,đã dành thời gian hướng dẫn,lo chỗ ăn ở cho AE dù bác rất bận rộn với công việc kinh doanh,mà vẫn hết lòng với anh em GMFC.Hy vọng sẽ còn có dịp hội ngộ cùng gia đình bác ThiênQuang trong lần Offline tổng kết chuyến đi tới đây.
Sau đây là chút ít hình ảnh ghi nhận về chuyến đi.
#01 Hình ảnh các xe tập trung ăn sáng tại trạm dừng chân Đức Khải.
#02.Đoàn chuẩn bị cơm nắm để ăn sáng vì trạm dừng Đức Khải báo đã hết đồ ăn sáng.Tuy nhiên,sau đó họ lại chuẩn bị xong,đoàn lại được nạp năng lượng bằng Phở,bún...
#3.Gia đình bác Bonbanhxequay chụp ảnh lưu niệm.
#4.Chụp ảnh trước khi đoàn khởi hành đi thẳng tới Phan Rang.
Sau đây là chút ít hình ảnh ghi nhận về chuyến đi.
#01 Hình ảnh các xe tập trung ăn sáng tại trạm dừng chân Đức Khải.
#02.Đoàn chuẩn bị cơm nắm để ăn sáng vì trạm dừng Đức Khải báo đã hết đồ ăn sáng.Tuy nhiên,sau đó họ lại chuẩn bị xong,đoàn lại được nạp năng lượng bằng Phở,bún...
#3.Gia đình bác Bonbanhxequay chụp ảnh lưu niệm.
#4.Chụp ảnh trước khi đoàn khởi hành đi thẳng tới Phan Rang.