Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Em jeep này một cầu nên toàn "đi ngang" thôi
3904c7e6b47094b4.jpg


Kéo sau
3904c7e6b472b7bd.jpg


Kéo trước
3904c7e6d815b6fe.jpg


Kẹt xe, trên rừng cũng kẹt xe thường xuyên
3904c7e6d817c284.jpg
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Xe UAZ của bác Mucanchai là xe DŨNG CẢM NHẤT, không có ống thở là xe máy xăng, duy nhất thi vòng Ngoại hạng nước ngập tới capo. Xác xuất kéo về SG là rất cao.
Tất cả đều reo hò cổ vũ hoà cùng tiếng còi hụ toàn bộ xe jeep thật là náo nhiệt.
3904c7e6e18e9177.jpg


3904c7e6e191f16f.jpg


3904c7e6e1942a4e.jpg


3904c7e6e196929f.jpg


3904c7e6e19922e4.jpg


Chiến thắng trở về
3904c7e6e19b6509.jpg


Với 2 mắt mù loà
3904c7e6e8ab3f36.jpg


3904c7e6e8a92410.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
lúc này em đang đạo diễn màn cổ vũ và còi hụ nên chẳng có tấm nào hầu các bác..
 
Cee
Tập Lái
23/2/10
42
0
6
Em bổ sung vào danh sách 2 cổ động viên rất nhí, rất khoẻ và rất nhiệt tình ;)
4948956330_805dbd992b_z.jpg


4945730912_9455248497_z.jpg


Vào rừng...
4947752098_214df8efac_z.jpg


Leo núi, xem thác đổ... bé cũng đâu có ngán ;)
4947205281_3b63cdb147_z.jpg


Và tranh thủ.. hái bông
4947161175_4337a30f32_z.jpg
 
Last edited by a moderator:
Cee
Tập Lái
23/2/10
42
0
6
Chờ hoài mà các bác chưa post hình, em post trước vài tấm ảnh hành trình gian nan đi tìm thác nước của đoàn sedan.

Lối đi vào rất hẹp, hứa hẹn cam go..
4948994866_1215ef8082_z.jpg


Quả nhiên cũng chông gai không kém cung đường đua của các em chân dài. Gập ghềnh, khúc khuỷu... Thử thách các tay lái.
4949008674_660284a818_z.jpg


4949004746_87683a8ae4_z.jpg


4947749898_faa51bec85_z.jpg


Có lúc phải nhờ đến sự trợ giúp của đồng bọn hehe
4948998116_1a62e98db7_z.jpg


4947747536_47eda78034_z.jpg


Và đến nơi tập kết
4949014230_ddf5623bbe_z.jpg


Cả đoàn cùng dắt nhau băng rừng. Buổi sáng trời trong vắt, tản bộ trong rừng nghe vi vu tiếng gió, tiếng thác đổ. Thi thoảng bắt gặp vài em nấm mới nhú sau mấy cơn mưa.
4949091600_d1848c30d8_z.jpg


Đường xuống chân thác dốc gần như thẳng đứng, hẹp và trơn trượt. Mọi người không thể mạo hiểm xuống sâu hơn, đành dừng lại giữa lưng chừng thác để chụp hình.

4948429625_28775c6321_z.jpg


Triton cũng nhập bọn, cùng nhau họp chợ trước lúc ra về. Đây là đội hình nhà em
4949117122_13afd53115_z.jpg


Và đội ngũ những người vượt thác
4949119828_fc1992ccfd_z.jpg


4949114394_b8f3327c67_z.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
2/9/10
78
0
0
HN - TP.HCM
Em xin chào các bác trong cộng đồng otosaigon. Trong dịp offroad rồi em máu me xin đi theo để cjiêm ngưỡng những pha rữa mắt thật hấp dẫn của các bác làm em về nhà rùi vẫn thấy lâng lâng.Em cảm ơn BTC đã tạo 1 cuộc zui hấp dẫn
41.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Cảm ơn bác Rocket đã dẫn đoàn đi thăm thác nước...
033102beer_1_prv.gif

Hôm anh em đi tiền trạm thì nước khá đục, hôm nay xem hình thấy trong vắt.
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Vòng một hạng nhẹ kết thúc, và trời vẫn mưa to. Đoàn xe xếp hàng dài vào khu vực dốc để thi tiếp vòng 2. Bỗng lại nghe "Ti Zô" báo lại có các bác quản lý đang bực mình đoàn mình đã làm kẹt đường của họ... em lại phải tiếp tục "ngoại giao mền" gặp các bác lái máy xúc, máy chở cây tại khu vực này. Em vừa bước vào lán đã nghe tiếng chủi bới om xòm như "các chú làm kẹt cả đường, xe vào rừng không thể vào lấy cây .. thiệt hại mỗi chuyến 4-5 triệu đồng".. em lại phải tiếp tục khóc .. "bọn cháu vào đây chơi do thời tiết mưa quá nên một số xe bị trục trặc và với đoàn dài thì không thể nào lùi xe ra được, vậy bọn cháu sẽ tiếp tục leo lên dốc cao lên rồi quay đầu lại được không? mọi thiệt hại bọn cháu xin chịu và tối nay mời chú ra trảng cỏ chơi với bọn cháu?" .. sau đó em mượn bác Minh Giang 5 xị (do lúc đó em không đang lội mưa không mang theo cái gì) .. để bồi dưỡng riêng. Tuy nhiên bác quản lý không chịu nhận và rất vui vẻ với đoàn.. Thế là vòng 2 của cuộc chuẩn bị bắt đầu
080402cool_prv.gif


609148163EF34FCB9A46544999566DF0.jpg


964BFBBD4FB448449A2E92383437F90D.jpg



164C431E75384BDE80D30695ED8A613C.jpg


D4E90B8BE3F2402D9734D59071A89F29.jpg


E038E1A917AF40C6BC066EA5AE8743FE.jpg

Đoàn xe chờ hàng dài ..để tiếp tục tiến vào vòng 2
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Trước khi quyết định tiếp tục vòng 2.. em thực sự đắn đo không biết có nên tiếp tục cuộc chơi với thời tiết mưa lớn hay không, các xe khác thì không sao, chỉ riêng đội Jeep mui trần thì khá vất vả khi nhìn cảnh ngoài các thành viên OS, còn có gia đình, con nhỏ... mặc áo mưa ngồi trong xe. Sau khi tham khảo với các bác Jeep và các bác khác.. và đưa ra quyết định ..Chơi Đến Cùng, và em nhớ đến bài hát nổi tiếng của Queen "Show Must Go On".

38DAE0BEC5E34DE1ABED1FEF0775C44C.jpg


5B15FD8D975046449CF7A14A9B224391.jpg


92DF657CC6BE45F989C3EEE6829C3570.jpg


F077380A65F44EA280D640D513F638A6.jpg

Nhờ mưa lớn, nên đường lầy lại dễ đi hơn do dòng nước cuốn đi đất cát trên đường, tạo bề mặt đất cứng cho đoàn xe
 
Last edited by a moderator: