Bám đuôi đoạn cho xe đi 1 chiều đó bác Tân ơi lúc đó xe chiều ngược lại nó chạy cũng chậm lắm vì lane 1 chiều mà nó bò từ bên kia qua mình tranh thủ bám theo tốc hành kiếm kẻ hỡ mấy tải với container thì chui vô đợi tiếpBám đuôi vượt nguy hiểm lắm, một lần chứng kiến là nhát luôn.
Mờ sáng, xe khách 1 vượt, xe khách 2 đu theo, xe 2 chưa qua khỏi xe tải phía trong...lù lù trước mặt một xe tải ngược chiều. Xe tải ngược chiều rớt lề...3 xe dàn hàng ngang.
Tui cứ nghĩ chuyến này xong phim, may là mọi chuyện vẫn ổn.
Đợt em từ nha trang đi vào lúc 12h trưa tới sài gòn 9h tối. Quan trọng đi 3h mà bác định đi đg nào chứ từ saigon ra dầu giây mà thẳng tiến QL1 thì hơi phiền ah.Mình sẽ đi lúc 3h chiều, dự kiến đến NT lúc nữa đêm.Chắc ổn chứ các bác.
Tối t6 tuần tới em cũng đi ra nha trang một mình có việc mà đi = phương trang nến cùng hệ không ngại thì em phụ bác 1 đoạn.
Em đang ở đà lạt, bữa ra nha trang đi theo tuyến ql55 quá ok ra tới phan thiết, nhưng kể từ đây ra tới nha trang thì quá oải vì ql1 đang mở rộng, gạp trời mưa to nữa. Đi đêm sẽ có nhiều xe lớn hơn nên sẽ càng mệt mỏi hơn nghe bác chủ. Phải cẩn trọng khi đi đêm.
Theo oánh giá của các bác, sedan đi tuyến này chịu nổi không? Nếu không mình đổi xe cho bạn mượn suv chạy cho an tâm?