Bác sắm cái kèn về, ngủ dậy thổi cái, nếu Ok thì lái, không thì ngủ tiếp rồi lại dậy thổi.
có cớ ngủ lại rồi còn giề !Ặc ặc! Bác chỉ nói oan em! Dự là cuối tuần e sẽ phải đi với khách, chắc sẽ có ăn uống buổi trưa!
Mấy lần trước thì có bác tài cty chở nên e k lo, lần này ổng xin nghỉ phép nên e sẽ phải tự đi!
Nghe mấy bác nói 8 tiếng mới hết lượng cồn trong máu thì chắc e sẽ phải ngủ lại ở đó đến hôm sau mới dám mò về!:3danbanh:
bác thiếu đo la nhưng dư ơ rô nètheo mình biết đồng xu mỹ hay việt đều không tác dụng, bác ngậm tờ 500 eu rô quay về phái chú XXX thì tác dụng ngay
vào khách sạn kiếm 1 em quần 2 tiếng sau là hết mùi cồn luôn, ngon bổ rẻẶc ặc! Bác chỉ nói oan em! Dự là cuối tuần e sẽ phải đi với khách, chắc sẽ có ăn uống buổi trưa!
Mấy lần trước thì có bác tài cty chở nên e k lo, lần này ổng xin nghỉ phép nên e sẽ phải tự đi!
Nghe mấy bác nói 8 tiếng mới hết lượng cồn trong máu thì chắc e sẽ phải ngủ lại ở đó đến hôm sau mới dám mò về!:3danbanh:
Ặc ặc! Bác chỉ nói oan em! Dự là cuối tuần e sẽ phải đi với khách, chắc sẽ có ăn uống buổi trưa!
Mấy lần trước thì có bác tài cty chở nên e k lo, lần này ổng xin nghỉ phép nên e sẽ phải tự đi!
Nghe mấy bác nói 8 tiếng mới hết lượng cồn trong máu thì chắc e sẽ phải ngủ lại ở đó đến hôm sau mới dám mò về!:3danbanh:
Uber đi bác.
UỐng 8 chai ( 12 giờ đêm ), ngủ, mai ( 8h ) đi làm, lên công ty, mọi người cứ bảo là uống chi mà giờ này chưa tỉnh.
Vậy là biết rồi hen.
Vậy là biết rồi hen.
Chỗ nào bán bác? He heBác sắm cái kèn về, ngủ dậy thổi cái, nếu Ok thì lái, không thì ngủ tiếp rồi lại dậy thổi.
8 chai , 8 giờ ngủ + thêm xuất massage ... chắc về không sao đâu bác . Đó là lý thuyết thôi , chứ em đố bác nào làm vậy được .. ke ke . Massage xong là leo lên về , chứ ngủ đâu bây giờ .8h kết hợp massage xông hơi thì có thể ổn.