Lustigbee nói:petihon91 nói:Lý lịch này hơi bị khó hỉu, em đọc đi đọc lại vẫn chưa hỉuTUXEDO nói:Lý lịch trích ngang :
Trước năm 75 mới chỉ thuộc dạng phôi.
Nam cao 1,76m còn con Jun chưa vẽ bậy còn lại thì đại bàng, rồng , các loại động vật nguy hiểm chết người đã ký sinh trên người bác.![]()
Chưa hiểu thì để em giải thích cho mợ hiểu . Tức là bác Tiêu Kiếm giống như hoàn cảnh đất nước trước 1975 , đất nước ta còn chưa thống nhất , phân biệt 2 miền Nam - Bắc . Bác Tiêu Kiếm cũng thế , 1 nửa của bác bơi lội tung tăng ở đâu đó ; nửa còn lại bám trụ ở đâu đó ( cả 2 nơi này em đều ko biết , cách mạng là phải hoạt động bí mật ) . Khoảng đầu 1975 , được lệnh tổng tấn công : 2 mũi tiêm kích chủ lực của trung đoàn không quân 919 đánh phá liên tục đèo Cả Vú , còn đại quân tràn vào rừng Nậm Rốn và siết chặt Thung Lủng Tình Yêu ( quần thun bị lủng đó mợ ) , trong đó mũi đặc công của bác ấy xọc thẳng vào Khe Sanh , đi sâu vào trong lòng địch , gài khối bộc phá rồi từ từ rút êm .
Em nghe nói cuộc chiến ấy gian khổ lắm , 2 bên giằng có từng chiến hào , đại đội bác ấy cứ phải nhấp ra nhấp vào2 gối đã lỏng mãi mới mở được đường máu cho bác ấy bò vào cài bộc phá . Nhật ký đại đội còn ghi lại là lúc rút ra thì đại đội phải cử mấy anh em khiêng vì bác ấy ko đi dc , lúc bò vào hết
Mợ hình dung ra được chưa ạ ?![]()
Còn việc rồng , phượng bám trên người bác ấy là do bác ấy phải xăm mình để ngụy trang . Còn bác Tú nói chưa có con Jun là vì khối bộc phá tự chế của quân ta có hình con Jun , bác ấy ko muốn xăm vì sợ phạm thượng![]()
Mợ chưa hiểu nữa thì cứ làm theo lời caubasg nói , đi offlines với bọn em . Thế nào bọn em cũng cố gắng thực nghiệm lại trận địa cho mợ hiểu![]()
Hehehe mấy cái chữ mà bác in hoa nó có nhìu nghĩa wá, vừa nghĩa đen lại vữa nghĩa bóng nên em cũng ko bít hỉu nghĩa nào
