Diamond Hand
28/7/09
1.619
17.066
133
Cu
Cũng bởi đa số nghĩ : nhịn = nhục
Câu đó nguyên văn là : "Nhịn nhục mà sống".
Nghĩa là anh nhịn cái sự bốc đồng đó nghĩa là anh nhịn cái nhục, ko để nó phơi bày ra cho thiên hạ thấy.
Như vụ trên :
Anh taxi bị xe cán chổ đó thì có sống cũng ảnh hưởng đường sinh lý, nhất là vợ đẹp còn kia. Có nhục ko ?
Anh CX5 có đại ca hay đại bàng gì giờ cũng chui lũi. Có thoát án cũng mấy khá tiền, bạn bè chê cười. Có nhục ko ?

--> "Nhịn = nhục" là cái nhìn của bọn phàm phu thôi :D
 
Hạng D
21/10/14
1.713
3.709
113
Câu đó nguyên văn là : "Nhịn nhục mà sống".
Nghĩa là anh nhịn cái sự bốc đồng đó nghĩa là anh nhịn cái nhục, ko để nó phơi bày ra cho thiên hạ thấy.
Như vụ trên :
Anh taxi bị xe cán chổ đó thì có sống cũng ảnh hưởng đường sinh lý, nhất là vợ đẹp còn kia. Có nhục ko ?
Anh CX5 có đại ca hay đại bàng gì giờ cũng chui lũi. Có thoát án cũng mấy khá tiền, bạn bè chê cười. Có nhục ko ?

--> "Nhịn = nhục" là cái nhìn của bọn phàm phu thôi :D
anh nghĩ đời này loại nào nhiều : phàm phu hay cao nhân ? :p
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.032
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com