Dalat nói:
Ha Sonata nói:
Dalat nói:
Ha Sonata nói:
Các bác nghĩ giùm... nếu mùng 3 mới quyết "đi Dalat" lên tới nơi có phòng nghỉ không ạ?
Đà Lạt không có phòng thì bác về thị trấn Liên Nghĩa ngủ. Bây giờ họ chơi vậy không hà. Em nhiểu khi 11h đêm là em về Liên Nghĩa ngủ, đường 30km sáng trưng, đi cao tốc nữa có chút xíu là tới.
Phòng ốc lại rẻ nữa, lúc nào cũng có.
Ý hay quá. Cám ơn bác! Có thông tin nào về KS ở Liên Nghĩa không bác?
Bà chị em nhà ở đây mà, hôm bửa có hỏi là giá phòng 450k/đệm, phòng 02 giường. khách sạn mới xây.
Cho em xin thêm ... mấy hào thông tin nữa đi bác!
Tên KS, số, đường, điện thoại ? năn nỷ mờ!
Thiệt... tình! EM không quyết định được lịch trình nên mới bị động như vầy chớ. Đặt phòng trước ở Đalat đâu có khó nhưng kẹt cái ... đu dây bác Huygb riết... quen thói rùi!