RE: Vẫn chuyện say xe
Ngày cưa vợ em nhìn thấy ô tô đã say, chữa như thế này:
Cho lên xe đi Lai Châu, toàn đường đèo
, không uống thuốc.
Say cho nôn ra thoải mái, nhưng không nghỉ, nôn xong lại chạy tiếp.
Lên đến Lai Châu không biết là đang ở đâu, tưởng chết rồi.
Nhưng đến khi về thì vô tư luôn -> đã khỏi bệnh
Ngày cưa vợ em nhìn thấy ô tô đã say, chữa như thế này:
Cho lên xe đi Lai Châu, toàn đường đèo
Say cho nôn ra thoải mái, nhưng không nghỉ, nôn xong lại chạy tiếp.
Lên đến Lai Châu không biết là đang ở đâu, tưởng chết rồi.
Nhưng đến khi về thì vô tư luôn -> đã khỏi bệnh